Skip navigation.

Log in | Sign up

Ngôi nhà mơ ước

Tập múa

Con có năng khiếu ở đôi tay, Mẹ dạy Con vài lần là Con bắt chước ngay. Cũng chẳng ra điệu ra bài gì cả, nhưng nhìn bàn tay nhỏ xíu của con xòe xòe yêu lắm.









Bây giờ con hay xòe xòe bày tay, nằm bú con cũng xòe. Sau này Mẹ cho Con gái đi học múa nha!

Ngờ ô ngô sắc ngố

Hôm qua Mẹ đè Mình ra cắt tóc. Số là tóc Mình là tóc mây (giống Mẹ), nhuyễn như râu bắp vậy đó. Mặc dù có mấy sợi loe hoe thôi mà cứ bị tếch lại, nhiều lúc Mẹ gỡ không ra. Trước đây Mẹ đã cắt "sương sương" 1 lần rồi nhưng Tóc chẳng mọc thêm, chỉ dài ra thôi nên cả nhà từ Bà Nội đến Bác Hai, ai cũng "complain" về cái tóc của Mình. Bà Nội cứ hâm he để Bà Nội cắt cho, Bà cũng cắt tóc ông Nội hoài đó. Mừ Mẹ Mình thì chỉ thích chính tay Mẹ cắt cho Mình. Tóc con ai thì người đó cắt chứ, hehehehe.... Tranh thủ cuối tuần, Mẹ cho Mình lên ghế ăn, bắt đầu design.

Ngồi ghế này cũng giống mấy cái ghế ở beauty salon lắm chứ, chỉ khác là có thêm cái bàn để mình đập đập tay chơi, đeo thêm cái yếm vào thì nhìn như đang ở tiệm.



Mình có biết gì đâu, Mẹ cứ đưa cái này cái kia cho Mình chơi, còn Mẹ thì loay hoay trên đầu Mình, kệ, tóc chứ có gì đâu, mi mốt ra dài Mình đi Art hair :whistle:





Ôi giời ơi! tóc của Mình, é... không thể nói gì được nữa awww



Đem đầu mới đi qua Ngoại hai khoe, ngộ ghê, ai nhìn Mình cũng cười :rolleyes: Chắc Mình phải đổi tên lại thành Ngáo văn Ngố quá!

Những cách vỗ ợ hơi cho bé

Mẹ Tí Nị copy bài lên để những ai lần đầu tiên làm Mẹ tham khảo. Vấn đề cho bé ợ hơi cũng lắm khó khăn với Mẹ Tí Nị, chỉ cần nghe tiếng ợ của Con thôi mà cả nhà mừng húm, hihi... Đến khi Tí Nị giữ vững đầu, bế đứng quay mặt ra trước được mới đỡ khổ vụ này, phù... nhưng cũng gian nan lắm các Mẹ ơi!

Read more...

Hít đất nào!

Dạo này Mình rất siêng rèn luyện sức khỏe, ăn uống, ngủ nghỉ đều độ, tập thể dục thường xuyên. Mỗi sáng thức dậy, Mình hít mấy chục phút mà vẫn không thấy mệt, sánh hít, trưa hít, chiều hít, lúc nào được nằm là Mình tranh thủ tập ngay. Càng tập Mình càng lên "đô" nhe các Bạn, không tin à! Để Mình "show" bằng chứng cho xem nhe!

Hít một hơi thật sâu nào!


Phải thẳng người ra như thế này nè!


Rồi chổng mổng lên!


Có thể nhất 1 chân lên nhe!


Nghỉ mệt chút xíu


Rồi lại tiếp tục!


Ngã cái bịch, cười tươi như địa chủ được mùa!

Ngày Chủ Nhật của EM

Hôm qua Mình được Ba Mẹ cho đi chơi cả ngày. Buổi sáng đi offline với các Bạn trên WTT, buổi chiều đến nhà chị Bạn của Ba, xem mặt anh Lucas. Anh Lucas này sinh trước Mình 20 ngày, đáng lẽ cũng sinh gần ngày với Mình nhưng anh ham vui nên mới 37 tuần là anh đòi ra rồi. Vậy mà bây giờ anh bụ bẫm tươi cười vui lắm.

Khoe hình off của Mình với các Bạn nha! Trong đây có Mình là nhí nhất, các Bạn toàn sinh tháng 9/10, còn Mình tháng 12 mà cũng ham vui, bon chen chơi với các Bạn. Tuy nhỏ nhất nhà nhưng lại hét rất to nha. Mình nổi tiếng trong nhà về khoản này ấy! p:

Quà Hội bé 9-10 SG tặng anh Tommy - chuột ngoại đây!


Nhà này có 2 Anh Em sinh đôi, rất năng động, vận động suốt từ đầu luôn, nhìn cũng đẹp trai chứ nhể p:


Coi vậy chứ giành đồ của Mình đó, anh chưa học bài ga lăng mờ! :whistle:


Nhìn Mình giống cô gái dân tộc không :D


Ăn bánh Flan này, cô Sophia mát tay lắm nhe, đút miếng nào Mình ăn hết miếng đó, Mẹ Mình nhìn mê lắm, còn bảo sẽ làm Flan cho Mình ăn nữa. Mừ Mẹ làm sẽ không ngọt, chỉ có sữa ct + trứng, chắc không ngon như bánh cô Aurola làm đâu.



Đi chơi bị nhịn đói nên Mình ăn 2 bữa rất là ngoan, Mẹ bảo sau này sẽ cho Mình đi chơi nhiều hơn.