Freedom!
Tuesday, 27. October 2009, 09:22:42
Vì sợ sau 4 tháng đi làm, Con không được uống sữa Mẹ, nên Mẹ đã tập cho bú bình và hút sữa ra từ đầu, dần dần Con không thèm ti Mẹ nữa. Lúc đầu Mẹ cảm thấy sao sao á, tự dưng Con không thích ngậm ti Mẹ bú. Cũng tại Mẹ vụng về, chẳng biết làm sao để sữa không xịt lung tung lên mặt Con. Cũng tại mỗi lần thấy Con bú không được, khóc giận dữ quá, nên Ba Mẹ không nỡ ép Con ti. Đến khi Con lạnh lùng với nó thì Mẹ lại cảm thấy buồn, Mẹ tiếc vì Con không được bú trực tiếp mà phải qua nhiều công cụ. Nhưng giờ nghĩ lại Mẹ thấy nhờ hút ra mà Con mới bú được đến bây giờ.
Đêm đầu tiên sinh Con ra, Mẹ đã vội cho Con bú, lần đầu tiên làm Mẹ, ôm Con cho bú chẳng xong, 2 Mẹ Con cứ lóng ngóng, Con bú khóc được tức khóc quá chừng
Mẹ đọc và tìm hiểu nhiều thông tin cho thấy, nếu bé bú xong mà Mình hút sữa còn lại ra hết, thì lần sau sữa sẽ tạo ra nhiều hơn. Từ đó, cứ mỗi lúc cho Con bú xong là Mẹ lại hút sữa, ngày hút đêm hút, đến ngày thứ 3 xuất viện là Mẹ không cần cho Con bú thêm sữa hộp nữa.
Nhớ lại tháng đầu tiên, sữa căng lung tung. Suốt ngày đêm Mẹ cứ quay cuồng với Con, hút sữa, cho bú, ị, tè, thay tã, dỗ Con ngủ, rửa bình, rồi lại hút ... Ban đêm nhiều khi mệt quá, cắm máy hút Mẹ ngủ quên, để máy chạy ro ro, có khi sữa đổ ra giường gối. Nuôi Con đã cực, mà nuôi kiểu Mẹ cực bằng 2, vì vẫn phải rửa bình sữa đều đều, mà còn tốn thêm thời gian hút sữa nữa. Mỗi lần hút nhanh nhất cũng 30', những lúc khó, phải ngồi gần cả tiếng. Sữa ít Mẹ càng phải ngồi lâu hơn, để cố gắng kích thích tiết sữa cho lần sau.
Nhờ kiên trì hút nên lúc còn nhỏ, Con đâu bú hết, có ngày Mẹ cho chị Ty cả bình 250ml. Thà Con bú trực tiếp không sao, chứ hút ra mà Con bú không hết, Mẹ căng thẳng vô cùng. May là có chị Ty uống dùm, chứ phải đổ đi chắc Mẹ xì strét luôn. Chưa kể nhiều lúc cho chị Ty uống xong, Con lại ọc sữa, Mẹ hết sữa, ... stress.
4 tháng đi làm, hic, thời gian chạy xô bắt đầu. 6 giờ con dậy ị, Mẹ thay tã xong, Mẹ pump sữa, xong tắm rửa cho Con, cho bú rồi Mẹ đi làm. Trưa về đến nhà 12h, Mẹ vội pump sữa, xong ăn cơm, dọn dẹp, rồi đi làm. Chiều 5h trốn vào toilet, hút sữa tiếp, giai đoạn đó cứ 5h là Mẹ chiếm toilet cty, không biết có ai thắc mắc không nhỉ
5 tháng Mẹ tập Con ăn dặm, pump sữa xong, Mẹ cho Con ngồi lên đùi, 1 tay giữ Con, 1 tay đút Con ăn. Con ăn xong thì đến Mẹ. Giai đoạn này chủ yếu cho Con tập nuốt, nên Mẹ không vất vã nấu nướng lắm.
6 tháng, Con bắt đầu ăn chính thức, tối tối Mẹ dành thêm thời gian chế biến sẵn thức ăn đông lạnh cho Con. 2 ngày cuối tuần là ngày vất vả nhất, Mẹ phải chuẩn bị sẵn rau củ thịt cá sao cho khi chế biến nhanh nhất.
7 tháng, Con ăn 2 bữa trong ngày, chiều pump sữa xong Mẹ phải chạy lẹ về nhà nấu bữa tối cho Con. Lúc nào Mẹ cũng ám ảnh pump sữa. Con càng lớn, Mẹ càng nhiều việc, suốt ngày cứ nghĩ hôm nay con ăn gì, sữa Mẹ ngày càng ít dần. Đến 8 tháng, Mẹ bỏ cử sữa ở cty, ngày còn hút 3 lần.
9 tháng, bỏ cữ trưa, hút 2 lần\ngày.
Và bây giờ, ... good bye Medela(hiệu máy hút), hẹn gặp lại ngươi sau 3 năm nữa
Giờ Mẹ như làm xong nhiệm vụ, cảm giác như đã gã chồng cho Con gái, hehe... Freedom....














naninonu # 28. October 2009, 00:55
Bà 3 năm nữa mới sanh tiếp à.
Nguyen Anh Duc # 28. October 2009, 02:23
Nguyễn Minh Khuê # 28. October 2009, 04:30
Originally posted by naninonu:
Buồn gì bà ơi, bên này trẻ Con dễ bệnh nên tui ráng cho Con bú sữa Mẹ, chứ sữa tui không có nhiều chất béo, Con bú còi dí nè, nhiều lúc Tui cũng dao động, định cho bú sữa hộp để Con béo hơn, nhưng thấy phí sữa Mẹ nên thôi.
Có chị kia, cho Con bú sữa Mẹ mà Con thừa cân, BS bào cho uống ít thôi, kẻo béo phì, còn mình ...
Nguyễn Minh Khuê # 28. October 2009, 04:36
Tue Anh # 28. October 2009, 08:52
Àh, Mẹ Bom cúng thôi nôi chè đậu xanh quýnh với xôi gấc đó
Nguyễn Minh Khuê # 29. October 2009, 03:01
Biết sao hông, tại Mẹ Bom cho Bom bú trực tiếp đó, chứ cảm giác đó Mẹ TN có lúc TN không chịu Ti Mẹ lúc mầy tháng đầu á.
À, mà cúng chè gì cũng được hả? Chắc nữa Mẹ TN cúng chè đâu á, nghe đồn con trai trôi nước, con gái đậu trắng, vụ này ở đâu ra hổng biết luôn.
Tue Anh # 1. November 2009, 14:18