Skip navigation.

Log in | Sign up

Ngôi nhà mơ ước

Trở lại với Madeleines

Lâu lắm mới làm nóng lại lò nướng. Từ khi có Tí Nị rồi, Mẹ chẳng còn thời gian, phải quyết tâm trả bài cho sư phụ Rùa nên Madeleines mới ra lò được ấy.



Ngày cuối tuần, loay hoay làm được mẻ bánh xong phải đợi đến mấy ngày sau mới chụp hình được, chụp buổi tối, máy còn dỏm nên hình xấu hoắc.


Công thức: Cho 27 chiếc bánh madeleines cỡ trung bình (nướng trong 3 khay)

1. 100g bơ, thái miếng mỏng, cho vào lò vi sóng quay chảy. Để nguội.
2. 3 trứng
3. 80g đường
4. 1 nhúm muối
5. 5ml vani
6. 50g bột hạnh nhân (mua loại hạt bóc vỏ sẵn, về xay vừa đủ xài, xay xong nhớ rây lại để tránh lổn nhổn)
7. 80g bột mỳ đa dụng
8. 3g bột nở

Cách làm:

1. Vặn lò 190 độ C
2. Trứng và đường đánh bông như khi làm sponge cơ bản (10′ với máy đánh trứng cầm tay hoặc 3′ với standmixer)
3. Trộn lẫn bột mỳ, bột hạnh, bột nở, muối cho đều. Rây qua rây.
4. Trộn từng ít bột vào 2., trộn nhẹ nhàng đến hết bột.
5. Lấy 1 muôi bột đổ vào hỗn hợp bơ đã nguội, dùng chiếc thìa khuấy đều.
6. Đổ hỗn hợp bơ vào hỗn hợp bột, trộn nhẹ cho đều.
7. Cho vani vào, trộn nhẹ tay.
8. Quét 1 lớp bơ mỏng lên khuôn, rắc bột, gõ nhẹ cho bột thừa rơi ra khỏi khuôn.
9. Xúc 1 thìa bột đổ vào từng khuôn.
10. Cho khay bánh vào nướng 10′, hoặc khi bánh có màu vàng ưng ý. Để nguội trên giá, ngửa mặt có vân lên trên.

Happy HalloweenPudding mứt dâu tằm

Comments

sua tuoi 4. November 2009, 02:50

lần đầu tiên em xem bánh chị làm, máy dỏm chụp tối mà thế này chứng tỏ là bánh ở ngòai nhìn rất ngon!

naninonu 4. November 2009, 03:34

bÁNH nhìn đẹp đó,tui chưa làm bánh này bao giờ vì tiếc tiền mua khuôn

Nguyễn Minh Khuê 4. November 2009, 04:29

hihi, tui mua 10 cái khuôn hết 250k :D, bộ khuôn này mắc vậy hả? tui phải may mắn lắm mới mua được đó, lát về đem mấy cái khuôn này chụp hình lòe bà chơi :D :D

naninonu 4. November 2009, 06:21

:D Ko rẻ bà ơi,cỡ 7 đô thôi à.Mà vì tui nghĩ bánh này nhìn ct giống cupcake hay gì đó nên thôi tui ko mua
Bà chơi sang quá,bà mua của từ thiện gì đó phải ko?

Nguyễn Minh Khuê 5. November 2009, 01:47

khuôn này tui mua xách từ bên Nhật về đó bà, ủng hộ từ thiện cũng chẳng bao nhiêu đâu, tui khó khăn lắm mới có được. Giá đó là nhờ các Mẹ nhiệt tình mang về không tính công đó, chứ không thì còn mắc hơn nữa. Trình độ làm bánh thì chập chững thôi, mừ mắc tội đua đòi, spatula còn chưa có mà mua khuôn xịn :D

naninonu 6. November 2009, 06:45

:D Hi hi vui há,thôi bà cố làm để ủng hộ từ thiện để phước đức cho con

Nguyễn Minh Khuê 16. November 2009, 04:12

Con gái tui nhờ đức cha rồi, giờ chờ con trai nữa để hưởng đức Mẹ :D :D

Ngọc Anh 19. November 2009, 03:29

bánh xinh quá :love: , em cũng thèm bộ khuôn nè nè :D h chưa có khuôn nên cũng chưa thử bánh này bao h luôn :D
thế còn vụ bánh mousse sinh nhật daddy thế nào hả chị :love:

Nguyễn Minh Khuê 19. November 2009, 04:09

Chị làm rồi mà chưa có thời gian post lên đây, hôm nào post lên cho em biết bánh của chị hoành tráng thế nào :D

Nguyễn Minh Khuê 19. November 2009, 10:00

Ngọc Anh 19. November 2009, 12:57

hihi, Daddy có bánh hoành tráng chắc sn cũng hoành tráng lắm flirt em chờ hình nha chị :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies