Ngày chủ nhật của em!
Monday, October 26, 2009 4:16:09 AM
Buổi sáng thật mát mẻ, bình thường ra đường Mình thấy nhiều người lắm, nhưng hôm nay thì có xíu xiu hà. Mẹ đẩy mình đi hết "con đường của Ba", băng qua đường lớn rồi vào thẳng công viên. Ngày thường Mẹ không dám đẩy Mình băng qua đường đâu, Mẹ bảo xe bự chạy nhiều quá, không an toàn cho Mình, nên lúc nào Ba cũng lấy xe máy chở xe ô tô 6 bánh của Mình đến tận cổng công viên rồi thả Mình lên xe.
Vào công viên thì phải đi dạo chứ nhỉ, nhặt lá rơi, ai mà ngồi trên xe hoài, "không có sang"






Từ nay, sáng sáng Mẹ không phải ngồi pump sữa nữa, dù không còn được uống sữa tươi nguyên chất 100% nữa, nhưng bù lại Mẹ sẽ thường xuyên cho Mình đi chơi. Mình thích đi chơi hơn uống sữa, sữa tươi gì gì đó, Mình chẳng thèm, đối với Mình sữa nào cũng như nhau: chán phèo
Nhờ đi chơi đổ mồ hôi, nên về đến nhà là Mình làm 1 hơi hết bình 200ml.














Ngọc Anhmagician259 # Monday, October 26, 2009 6:35:54 AM
Lũn cũn ống thấp ống cao nhé
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Monday, October 26, 2009 9:16:42 AM
Mai Tí Nị có 1 entry đặc biệt, cô HA đón đọc nha
naninonu # Tuesday, October 27, 2009 2:51:39 AM
Gìơ Tí bú sữa gì vậy bà chuột?
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Tuesday, October 27, 2009 3:00:29 AM
naninonu # Tuesday, October 27, 2009 3:11:12 AM
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Tuesday, October 27, 2009 4:25:43 AM
naninonu # Tuesday, October 27, 2009 4:30:56 AM
Tui cứ tửỏng phân lỏng,chứ phân vậy bt chứ bà,tui nghĩ vậy.ĐI nhiều mau tiêu,ăn tiếp
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Tuesday, October 27, 2009 7:52:28 AM
Tui chắc mua 1 hộp nhỏ Similac cho uống thử trước.