My Opera is closing 1st of March

For Get Me Not ! VC. chuột gấu

Because I love You

Subscribe to RSS feed

lại 1 lần nữa ...TÔI...

em than track tôi , vì tôi làm em buồn làm em phải khóc điều đó tôi sai."tôi xin lỗi" em nhận lời nhưng tôi biết một điều em vẫn track tôi rất nhiều, em vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt buồn rười rượi đó không nói không j cả . tôi day dứt tôi cảm thấy mình có lỗi chỉ vì 1 câu nói buột miệng đã làm em phải buồn và suy nghĩ nhiều. tôi muốn làm em vui nhưng mọi hành động của tôi dường như bị em khước từ....yêu em tôi đã phải nhường nhịn em rất nhiều không biết em có biết điều đó hay hok??? có những việc tôi cho rằng mình không có lỗi nhưng mình vẫn phải nhận lỗi để làm em vui làm, để em hok phải suy nghĩ nhiều. nhưng em nào có hiều như vậy đâu và em vẫn. . .

ở bên em tôi vui rất vui nhưng mà tôi cũng rất buồn. những lúc khi bên em tôi buồn tôi hok nói gì thì em lại than track tôi rằng hok nói j làm nên em buô'n nhưng em thử nhìn lại chính mình xem mỗii khi bên tôi em có bao giờ vui cười nói chuyện với tôi đc không. nếu tôi hok nói thì em cũng chẳng bao giờ nói và tâm sự với tôi điều gì cả TÔI CŨNG RẤT BUỒN em có biết hok nhưng tôi không bao giờ than track em cả tôi chỉ track bản thân mình hok ra gì nên em mới nhu* vậy thôi VÀ dường như em hok biết rằng em đã làm tôi buồn và chưa bao giờ tôi nhận đc 1 lời xin lỗi trực tiếp nào từ em cả. 1 lời xin lỗi từ 1 tin nhắn SMS có lẽ là rất dễ dàng để nói tất cả những gì dù là khó nói nhất nhưng tôi đâu cần điều đó điều tôi cần là 1 lời xin lỗi trực tiếp từ em.

Nếu em đọc đc những dòng nhật kí này tôi mong em hiểu tôi hơn và hiểu t/y của tôi dành cho em nó lớn đến t/n.