Friday, September 14, 2012 9:07:16 PM
function (){_AF$.drBox.pPP()}
Trót Yêu
Ta trót yêu rồi Sen ơi,
nhưng tình là mộng, duyên thời trớ trêu !
Tại sao ta nỡ nói yêu,
để cho cô pé liêu xiêu cõi lòng
Và tình liệu có đẹp không,
có theo năm tháng tơ lòng khắc ghi ?
Hay tình như gió qua đi,
để tim ta chết một khi mất tình !
Ông tơ có thấu lòng mình ?
Nỡ gieo chi mộng cho tình trái ngang (!)
Friday, September 14, 2012 12:48:43 PM
Tình Bạn Chia Ly
Tình anh đã chết trong em,
nên lòng giá lạnh nào thèm hỏi han
Đắng cay sự thật ngỡ ngàng,
tháng năm làm bạn phũ phàng vậy sao ?
Ngày ấy ta hứa với nhau,
hết yêu thì vẫn tình đầu muội - huynh !
Giữ cho cái nghĩa cái tình,
đẹp trong nhân thế nếu mình gặp nhau !
Cớ sao em vội quay đầu,
làm người xa lạ, gieo sầu cho anh !
Biết bao san sẻ chân thành,
em giờ xóa hết nỡ đành bội vong !
Để anh ngơ ngẩn trong lòng,
chiều xa vời vợi nhớ mong một người !
Từ nay thôi hết tiếng cười,
vắng luôn tình bạn với người em xa !
Trở về ký ức ngày qua,
dư âm còn lại chỉ là cái tên (!)[/SIZE][/ALIGN][/COLOR]
Thursday, September 13, 2012 10:12:12 PM
Dạo này khôg váo đuợc My opera bằng máy tính nữa,cũng hống hiểu vì sao. Hể điền "my.opera.com" vào thanh điạ chỉ để truy cập, là nó chạy vài giây lại hiện lên tại thanh địa chỉ đó chữ" error" ,thế là pó tay. Nhưg vào bằng điện thoại thì vẫn bình thườg,chỉ máy tình là ko được thôi. Vây xin nhờ chú bác,anh chị em mình ai từng bị như mình mà biết cách khắc phục được thì chia sẻ với mình nhé .thanks nhiều !
Sunday, August 12, 2012 2:01:14 PM
Chút Mộng Thầm
Này bông hoa nhỏ xinh xinh
Nụ kia đã chớm lung linh nét hồng
Dáng hoa cũng gợi bướm ong
Ta thì dường cũng tơ lòng vấn vương !
Nhà bên quen ngõ chung đường,
tuy xa ánh mắt nhưng thường gặp nhau
Chút thầm mơ kín bấy lâu,
vương trong nỗi nhớ thành câu vô hình !
Chỉ con tim hiểu được mình,
mỗi khi chiều tím thấy tình cô đơn !
Nhà bên chẳng mấy bước chân,
muốn qua tí xíu ngại ngần lại thôi
Tình riêng cứ thế mãi trôi
Tháng năm chôn kín giấu lời con tim !
Đôi khi gặp cũng lặng im,
cứ như hờn dỗi, nhưng tim rộn ràng
Cuộc đời buồn lắm nhân gian
Mộng đây xin giấu vì nàng còn nhi !
Lặng lờ ngày tháng qua đi
Hoa kia càng nở, xuân thì lớn nhanh
Nõn nà, môi thắm, tóc xanh
Nụ cười duyên dáng nghiêng thành mày râu !
Ước gì ta được phép mầu,
hóa làm thân bướm theo hầu bên em
Đậu lên trên mái tóc mềm,
cho lòng thỏa ước những đêm tơ sầu !
. . . . . .
Về đâu, em sẽ về đâu
Bao năm đèn sách bắt đầu mơ xa !
Em về thành phố xa hoa,
ước mơ chắp cánh để mà bay cao !
Rồi đây nơi chốn phương nào,
dừng chân em sẽ làm dâu nhà người !
Rồi em bỏ lại nụ cười,
để ai thương nhớ suốt đời không nguôi !
Saturday, July 28, 2012 12:18:50 PM
[/align]Không đề (10)
Một chiều ngồi trước ngõ sân,
nhìn mây hóng gió tần ngần xa xôi !
Bạn bè thơ ấu của tôi,
ngày xa xưa ấy đâu rồi biệt tăm
Dòng đời xa cách bao năm,
Bạn ơi sao chẳng về thăm một lần !
Hay vì cuộc sống gian truân,
hay đời phú quý đã dần quên nhau !
Nhớ thời tấm bé chăn trâu,
dầm mưa dãi nắng gặp nhau sớm chiều
Trò chơi con nít đủ điều,
năm mười, bắt dí, thả diều, nhảy dây !
Niềm vui ấy ngày qua ngày,
nhưng vì cuộc sống chia tay vào đời !
Bạn bè phân ngã muôn nơi,
bao năm chẳng thấy tăm hơi lần nào
Chiều buồn nhìn khoảng trời cao,
bâng khuâng niềm nhớ xiết bao nỗi lòng !
Nẻo đời phiêu bạc long đong,
ai còn ai mất cũng không biết gì !
Tình đời nhạt nhẽo quá đi,
giờ ai tri kỷ những khi chuyện trò !
Nhìn mình tóc điểm màu tro,
chẳng bao năm nữa lần mò bước đi (!)
Bạn ơi ta hết xuân thì,
da mồi đã chớm còn gì dẻo dai !
Qua rồi tuổi mộng thời trai,
dỗi hờn ong bướm những ngày còn thơ !
Bây giờ thực tại bây giờ,
vui buồn chỉ biết câu thơ giải sầu !
Phương xa mong nối nhịp cầu,
kết giao thi hữu, vui bầu bạn thơ ![/ALIGN][/B][/ALIGN][/SIZE][/FONT][/COLOR]
Saturday, July 21, 2012 10:06:05 PM
Không đề (9)
Ngồi buồn nhớ thuở hàn vi
Miếng ăn rau cháo, củ mì thay cơm !
Cảnh nghèo bó phận sớm hôm
Mẹ cha dầu dãi kiếm cơm nuôi mình !
Cả đời tần tảo mưu sinh
Nói sao cho hết nghĩa tình mẹ cha !
Bây giờ khốn khó tạm qua
Thâm ân chưa đáp thì cha không còn
Nhìn mẹ thân cũng đã mòn
Bây giờ hủ hỷ cháu con qua ngày !
Mong sao hạnh phúc đong đầy
Đủ no cơm áo tháng ngày bình yên !
Cầu trời thêm tuổi mẹ hiền
Anh em hòa thuận, xóm giềng mến thương !
Bấy nhiêu ước nguyện đời thường
Mong trời phù hộ xét thương lòng người
Chẳng mơ hơn của, hơn người
Chỉ mong cuộc sống nụ cười ấm môi !
Saturday, July 14, 2012 10:04:42 PM
Không đề
Mỗi ngày niệm Phật mười câu
Cuối đời gom lại nguyện cầu về Tây !
Mong sao số kiếp đổi thay
Bên kia Tịnh Độ nghiệp này xóa tan
Ở đây cõi tạm thế gian
Làm người lại quá gian nan kiếp người !
Giàu nghèo đủ thứ ai ơi
Ốm đau bệnh tật, rã rời miếng ăn (!)
Cảnh đời chen lấn khó khăn
Người thương, kẻ ghét, nói năn ngụy lời !
Nghĩ mình học thức cao vời
Chê bai kẻ dốt, nhìn đời rẻ khinh !
Ôi, thế gian lắm sự tình
Bao điều Được - Mất phù sinh kiếp người (!)
Cuộc đời thật chẳng dễ cười
Nghe ra mỏi mệt, phận người khổ đau !
Chỉ còn Phật pháp nhiệm mầu
Con đường giải thoát bằng câu Di Đà !
Nhưng "đầu tư" phải do ta
Diệt Tham,Sân, Si, Ái, mới là thành công !
Niệm Phật, thật cũng khó mong
Cuối đời liệu chắc đủ công đức lành ?
Vì lòng nặng nghiệp chúng sanh
Nương câu niệm Phật mong manh khó thành
Thôi thì cũng ráng thực hành
Cuối đời mong có cõi lành thoát thân !
Saturday, July 14, 2012 10:03:54 PM
Không đề
Mỗi ngày niệm Phật mười câu
Cuối đời gom lại nguyện cầu về Tây !
Mong sao số kiếp đổi thay
Bên kia Tịnh Độ nghiệp này xóa tan
Ở đây cõi tạm thế gian
Làm người lại quá gian nan kiếp người !
Giàu nghèo đủ thứ ai ơi
Ốm đau bệnh tật, rã rời miếng ăn (!)
Cảnh đời chen lấn khó khăn
Người thương, kẻ ghét, nói năn ngụy lời !
Nghĩ mình học thức cao vời
Chê bai kẻ dốt, nhìn đời rẻ khinh !
Ôi, thế gian lắm sự tình
Bao điều Được - Mất phù sinh kiếp người (!)
Cuộc đời thật chẳng dễ cười
Nghe ra mỏi mệt, phận người khổ đau !
Chỉ còn Phật pháp nhiệm mầu
Con đường giải thoát bằng câu Di Đà !
Nhưng "đầu tư" phải do ta
Diệt Tham,Sân, Si, Ái, mới là thành công !
Niệm Phật, thật cũng khó mong
Cuối đời liệu chắc đủ công đức lành ?
Vì lòng nặng nghiệp chúng sanh
Nương câu niệm Phật mong manh khó thành
Thôi thì cũng ráng thực hành
Cuối đời mong có cõi lành thoát thân !
Saturday, July 7, 2012 10:20:04 AM
Mẹ !
Một ngày còn mẹ trên đời,
là niềm hạnh phúc rạng ngời trong con !
Bởi giờ thân mẹ yếu mòn,
chẳng bao lâu nữa xa con thật rồi !
Nhìn trăng khuyết, dạ bồi hồi
Đêm khuya trở gió mẹ ngồi lại ho !
Lòng thương mẹ càng âu lo,
chập chờn không ngủ cầu cho mẹ lành !
Biết rằng định luật tử - sanh
Vô thường ai biết tháng lành ngày xui !
Nguyện Trời, Phật thương mẹ tôi,
cho qua hết kiếp hẳn rồi quy tiên !
Vì con với mẹ là duyên,
Kiếp này kiếp trước thiêng liêng ruột rà !
Trời cho sinh cõi người ta
Được làm con mẹ thật là niềm vui !
Tiếc đời thân phận con xui,
sống nhờ em út khó nuôi mẹ già (!)
Cũng thời làm kiếp người ta,
nhưng con thương mẹ chỉ là cái tâm !
Áo cơm thang thuốc, bón chăm,
là phần em út tháng năm chu toàn !
Còn con chỉ nợ thế gian
Nợ bụng mẹ chín tháng mang thân này !
Nợ em út bao năm dài,
cơm ăn áo mặc đời này nương thân !
Nợ đất nước phận làm dân,
chưa từng san sẻ góp phần giúp ai !
Xin lỗi mẹ, con bất tài
Làm người mà chẳng bằng ai trên đời (!)
Ngẫm phận mình thấy thật quê,
nói thương mẹ cũng bằng lời mà thôi !
Saturday, June 30, 2012 12:48:36 PM
Tiếc Nuối Ngày Thơ
Ước gì trở lại ngày thơ
Thời gian đổi ngược, mộng mơ tuổi hồng !
Cái thời vui thả trên đồng,
đuổi chim bắt bướm với lòng hồn nhiên
Vô tư chẳng chút niềm riêng
Tuổi thơ chỉ biết bình yên sớm chiều !
... ...
Và đời mưa nắng qua nhiều
Tuổi thơ khôn lớn bao điều đổi thay
Áo cơm va chạm từng ngày
Buồn vui cũng đến hao gầy xác thân !
Một chiều tựa cửa bâng khuâng
Tóc dài qua ngõ bước chân nhẹ nhàn !
Con tim chợt cũng rộn ràng
Dường như nó biết mơ màng rồi đây !
Thương hình tưởng bóng tóc dài
Người dưng khác họ nào ai ruột rà !
Vậy mà lòng cứ mơ hoa,
tập tành ong bướm gọi là Tình yêu !
Cũng hẹn hò nhau sớm chiều
Cũng rồi chua xót bao điều lỡ duyên !
Nên đời từ đó u phiền
Tình -tiền -cơm -áo nợ duyên bẽ bàng (!)
Dòng đời thật ngắn thời gian
Tuổi xuân mới đó đã sang màu chiều !
Tình đời vui có bao nhiêu
Niềm riêng tư ấy buồn hiu cõi lòng !
Chỉ thời thơ nhí trên đồng
Chọi bi chơi đáo mà lòng vô tư !
Tháng năm tiếc nuối bây chừ
Tuổi thơ đã hết tạ từ ngày xanh !
Saturday, June 23, 2012 11:51:42 AM
KHÔNG ĐỀ (7)
Xuân già đã hết ngày xanh
Đầu thưa tóc trắng, thân anh yếu rồi !
Dẩu rằng môi vẫn thèm môi,
con tim vẫn đập bồi hồi tình mơ !
Bởi duyên không gặp bến chờ
Nên em chỉ đến trong mơ rồi về (!)
Để anh hồn lạnh tái tê
Năm dài tháng rộng duyên trời mãi trôi
Bạn bè ai cũng có đôi
Người làm mẹ, đứa lên ngôi ông bà !
Còn mình thì mãi tình xa
Đường duyên tắc lối, trăng già cô đơn !
Saturday, June 16, 2012 10:49:07 AM
Hồi Tưởng
Lâu rồi chẳng thấy tin nhau
Biết người xưa ấy năm nào còn không
Hay giờ tay đã bế bồng,
con thơ đôi tuổi cùng chồng ấm êm !
Nhớ xưa những lúc bên thềm
Trăng nghiêng đọt chuối anh-em chuyện trò!
Thẹn thùng nghiêng má em cho,
cái hôn nhíu mắt như trò trẻ con!
Tình em ngày ấy sắc son
Lòng chưa toan tính vì còn thơ ngây!
Và đời đưa đến đổi thay
Mơ giàu sang mãi đã lay cách nhìn (!)
Nên em chọn hướng đời mình
Bỏ quê đi kiếm tiền-tình cả hai (!)
Còn anh vì chẳng tương lai
Em đi xóa hết những ngày bên nhau!
Tình xưa càng nghĩ,lòng đau
Bây giờ hồi tưởng giọt sầu chưa vơi!
Wednesday, June 13, 2012 11:50:15 AM
Không đề (6)
Tình yêu vỡ mộng mới hay,
một thời tha thiết đắm say quên mình
Khi yêu cứ ngỡ chân tình
Đôi tim ước hẹn duyên mình không phai!
Nào ngờ tình chỉ gió mây
Khi ta tỉnh mộng mới hay tình đùa!
Saturday, June 9, 2012 11:16:28 AM
Không đề (5)
Trưa buồn dưới bóng cao su,
nằm nghe gió thổi vi vu lá cười !
Lá như thương cảm tình người
Xanh cây tích nhựa cho đời lấy đi !
Nhờ cơn gió lá thầm thì,
lao xao dưới nắng mát rì bóng cây !
......
Quê tôi mưa nắng dạn dày
Đời công nhân cũng ngập đầy gió sương !
Nữa đêm lo thức lên đường,
vào lô cạo mủ đổi lương nuôi mình (!)
Đời công nhân chả thấy "vinh"
Nhọc nhằn khuya sớm "hành mình" nuôi thân (!)
Chỉ ai làm chủ tư nhân,
thì đời mới đổi,tấm thân mới nhàn !
Đời công nhân chỉ thở than,
bao điều khó nói,khó bàn ai nghe !
Cấp trên thì lập cánh-phe
Công nhân "dưới trướng" bị "đè"như chơi (!)
Đời công nhân chán ai ơi
Chỉ làm đủ sống tạm thời áo cơm (!)
Sunday, June 3, 2012 10:46:52 AM
Vì Em Nghèo !
Có một cô bé "làm tiền"
Chẳng do lười biếng hay duyên ép lừa !
Mà vì hoàn cảnh đẫy đưa
Mẹ cha đau yếu;nhà thưa-gió lùa (!)
Ngoài đời,mọi thứ bán-mua
Đâu ai bố thí,việc chùa giúp không !
Nhiều khi trái gió trở đông
Mẹ cha quỵ xuống lấy đồng nào chi (!)
Tuổi em vừa mới dậy thì
Học hành chưa đủ biết gì làm đây !
Nét hồng liễu yếu chân tay
Làm thuê,vác mướn em đây bất tài (!)
Mẹ cha thì biết cậy ai
Chỉ mình em gánh trên vai mọi điều !
Bế tắc,em mới bước liều
Bán "tình" cho khách chi tiêu qua ngày (!)
Đêm đêm nước mắt lăn dài
Ngậm ngùi em khóc nào ai thấu tình !
Cuộc đời cơm áo mưu sinh
Lắm điều cay đắng sự tình thế gian !
Saturday, May 26, 2012 1:28:00 PM
Không đề (4)
Nhớ xưa thôi rượu bỏ trà,
mấy tay bạn nhậu dần dà thưa ngay (!)
Bạn bè mà chỉ biết say,
từ chai tới lít,thương mầy chết tao!
Mỗi lần gặp,tổn hầu bao,
Bạn bè kiểu ấy ma nào dám chơi!
Thà ngồi tâm sự thảnh thơi,
hỏi han chia sẻ mà đời thêm vui!
Bợm nhậu chả thích vậy rồi,
bởi quan niệm sống ăn chơi-bất cần !
Bạn kiểu ấy mình khó thân,
nên đành "khép cửa" mất dần bạn xưa!
Tuesday, May 22, 2012 11:27:28 AM
Bệnh Tật
Mình già,sống chả bao năm,
vậy mà bệnh tật cứ hăm he hoài!
Nhứt đầu,sổ mũi,đau vai
tê chân,mỏi gối tháng ngày triền miên!
Bệnh tật đủ thứ u phiền
Dày vò thân xác đảo điên bơ phờ
Bệnh tật đánh cắp ước mơ,
làm tiêu khát vọng tuổi thơ để dành!
Bởi khi khôn lớn trưởng thành,
mà thân lắm bệnh thì đành bó tay (!)
Như mình sức khỏe giờ đây,
khi "hòa" khi "biến"tháng ngày mất vui!
Saturday, May 19, 2012 11:38:32 AM
Nhìn Đời
Nhìn đời là nhìn những chi,
hay nhìn thiên hạ thị phi rồi bình?
Thấy người thua thấp kém mình,
sang giàu,tri thức,ngoại hình là chê!
Mà đời lắm kẻ chân quê,
cộng thêm nghèo đói khó bề so đo (!)
Giàu thì đủ thứ tự do
Nhưng nghèo trói phận đắn đo ta- người!
Xã giao muốn nở nụ cười,
lại tùy ánh mắt với người nhìn ta (!)
Kẻ giàu nhưng ẩn lòng tà,
nói năn thô lỗ vẩn là quý nhân (!)
Đạo lý này nếu đem cân,
tình người vẩn thấp kim ngân ít nhiều (!)
Nhìn đời chỉ nhìn bấy nhiêu,
cũng đủ ta thấy đôi điều "nhân tâm"!
Saturday, May 12, 2012 11:36:37 AM
Không đề (3)
Bạn mời- bạn của mẹ cha,
nhưng khi dự tiệc thường là con thay (!)
Bao điều phép tắc xưa nay
Tôn ti lễ nghĩa đổi thay hết rồi (!)
Cháu con giờ đã "lên ngôi",
thay ngang cha mẹ giao bôi chén thù!
Tuổi đời chỉ đáng gọi "cu",
hay như cô bé nét thu chưa tròn,
cũng tập má phấn môi son,
áo quần "tươi mát"lại còn yêu đương (!)
Thuần phong giờ quá nhiễu nhương
Cháu con phá lệ,tán tương hay buồn ?
Saturday, May 5, 2012 10:07:41 AM
Gái "Bán hoa"!
Dịu dàng thùy mị nết na,
nhưng lại là gái bán hoa âm thầm (!)
Đời em đâu hẳn thăng trầm
Tay chân vẹn đủ,lại "nằm ngửa" sao?
Bao người rửa bát hái rau,
dẩu nghèo số phận nhưng giàu tiếng thơm!
Đâu vì hai chữ áo-cơm,
rồi đem thân thể sớm hôm đổi tiền (!)
Cho dù em đẹp như tiên,
buôn nghề trinh tiết nhục duyên em à!
Thôi,hãy về với mẹ cha
Bán chè bán kẹo quanh nhà vẩn hơn!
Saturday, April 28, 2012 10:39:14 AM
Ba mươi Tháng tư
Mừng lễ,ngày giải phóng non sông
Ba mươi Tháng tư mãi ghi công!
Bao người ngã xuống vì nợ nước
Để có hôm nay rạng ánh hồng!
Lịch sử sang trang xây đời mới
Tự do độc lập đời thong dong!
Ai ơi,học tập noi gương Bác
Tu nhân rèn đức sống chí công!
Dạy cháu nuôi con yêu Tổ quốc
Phát huy truyền thống giống Tiên rồng!
Chớ mống tâm đem lòng phản quốc
Sẽ ngàn đời tội với tổ tông!
Saturday, April 21, 2012 10:06:30 AM
Bạn Bốn Phương
Thế gian bốn bể là nhà
Năm châu là bạn miễn ta trọng tình!
Lắng nghe,san sẻ lòng mình
Cảm thông ở bạn,cảm tình nơi ta!
Bốn phương khoảng cách dù xa
Nhưng tình nghĩa đẹp sẽ là đệ huynh!
Trọng nhau cốt ở lòng mình
Phải đâu phú quý nghĩa tình mới sâu!
Nếu đời chỉ biết sang giàu
Phận hèn chắc hẳn bạc đầu cô đơn!
May thay đời vẩn nghĩa nhân
Tình người đây đó xa gần sẻ san!
Tấc lòng khi đã chứa chan
Bạn bè muôn dặm nào màng xa xôi!
Saturday, April 14, 2012 10:46:35 AM
Niệm Phật phước sinh (?)
Một câu niệm Phật phước hằng sa
Ngày ngày niệm phước càng bao la (?)
Cả đời niệm phước bất khả đếm
Nhưng lỗi hành vi ngút sơn hà!
Nếu hư không ví kho tích chứa
Hẳn lỗi con người ức hằng sa!
Vậy khi niệm Phật A Di Đà
Bao giờ phước đủ "lấp"lỗi ta?
Này nhân gian ơi, ai ý kiến?
Thuyết đôi câu uy lực Di Đà
Biện giải kẻ ngu thông đường lý
Ôm Phật vững lòng hành tại gia!
Thursday, April 12, 2012 12:53:27 PM
Tình mẹ
Trưa về nhìn bữa cơm rau
Dưới bàn tay mẹ chiên xào đơn sơ!
Thổi cơm,canh nóng mẹ chờ
Ôi tình của mẹ vô bờ mẹ ơi!
Nhưng mai lỡ vắng mặt trời
Nghĩa là vắng mẹ trên đời với con
Cầu mong thân mẹ lâu mòn
Để cùng vui với cháu con mỗi ngày!
Wednesday, April 11, 2012 12:17:24 PM
Chắc em đã giận
Chắc em giận ta lắm
Bởi ý lòng khó nghe
Nên tình người khó thắm!
Trong tương giao bạn bè!
Thôi,đừng giận ta nhé!
Để lòng người tỏa hương!
Dù làm bạn bốn phương
Nhưng chữ tình đâu nhẹ!
Xin gửi em nụ cười
Để làm quà xin lỗi
Từ đây thôi đừng dỗi
Để tình người luôn tươi!
Saturday, April 7, 2012 12:23:47 PM
TẠI SAO?
Tại sao ta phải làm người?
Để ôm cái xác gửi nơi cõi trần!
Lợi những gì với gian truân?
Dẫy đầy ham muốn,đong,cân,đua,giành!
Nhọc nhằn từ thuở đầu xanh
Lợi dù lợi,cũng mong manh kiếp người!
Mà đời người có gì vui?
Sanh,già,bệnh,chết,chết rồi tái sinh!
Chạy đâu thoát kiếp hữu tình
Làm người,vật,vẩn là hình khổ đau!
Cuộc đời chả sướng tí nào!
Saturday, March 31, 2012 11:09:11 AM
Thơ mình có vẻ bi quan
Viết lên chỉ thấy thế gian đượm buồn!
Ai đọc chắc ngán ngẫm luôn
Lời thơ yếu đuối tâm hồn lông bông!
Mọi người có thấy thế không?
Saturday, March 31, 2012 10:56:08 AM
Đời Nghèo
Đời nghèo sống khổ làm sao
Đôi chân bươn chãi,tay quào miếng ăn!
Ốm đau bệnh tật gia tăng
Rủi khi té quỵ khó khăn chất đầy!
Đầu này mượn chổ kia vay
Nỗi lo cơm thuốc nợ đầy,khổ theo!
Làm người ai muốn mình nghèo
Để ôm cái khổ bám đeo chất chồng!
Và đời quả cũng bất công
Người dư dã,kẻ đói lòng đáng thương!
Cuộc đời quanh quẩn nắng sương
Đủ mua bát gạo lọ tương đổi ngày!
Cũng người.. nào chịu bó tay
Khát khao vượt phận mơ ngày thành danh!
Quyết tâm ra sức học hành
Đầu tư luyện chí toại thành ước mơ!
Có điều cần đủ duyên cơ
Sức,vốn,trí,chí,cộng nhờ tha nhân!
Có đủ vậy mới"nên thân"
Chứ đời đâu dễ hết bần lại sang!
Mỗi phận người,một nghiệp mang
Còn tùy phước báo đời sang hay hèn!
Nhìn cuộc sống,kẻ bon chen
Biết bao số phận đành quen cái nghèo (!)!
Tương lai chẳng dám bòng đèo
An bài chấp nhận kiếp nghèo làm vui!
. . . . . .
Đời mình chắc cũng thế thôi!
Friday, March 30, 2012 11:55:36 AM
Chọn lựa
Nam nhi chọn thú nào vui?
Làm thơ? Uống rượu? Xờ đùi mấy em?
Xem ra món chi cũng thèm
Làm thơ,uống rượu,ôm em đều ghiền!
Tác hại: món nào nên kiên?
Mong chú mong bác giúp khuyên mấy lời!
Để mai đây đó rong chơi
Biết đường mà "né" giữ đời thân trai! hjhj
Thursday, March 29, 2012 11:07:55 AM
Hỏi
Làm sao niệm Phật nhất tâm?
Hỏi ai có biết mách dăm ba lời!
Để cùng nhau quyết một đời
Tây phương Cực lạc là nơi tụ về!
Kiếp này đã lắm u mê
Chỉ mong đới nghiệp sớm về "Tòa sen"!
Wednesday, March 28, 2012 11:51:49 AM
Ngắm,Ngó
Trời sinh con mắt ngó nhìn
Hể đâu thấy gái xinh xinh là rồi
Ngắm ngang,liếc dọc thử coi
Cô kia ăn bận có "lòi" gì không (?)!
Ôi cái "máu" cánh đàn ông
Từ kim chí cổ,Tây - Đông khác gì!...hehee!
(vô cùng xin lỗi giới mày râu lành mạnh và nghiêm túc hjhj)
Saturday, March 24, 2012 12:20:56 PM
Nhạt phai!
Ta muốn im lặng tim mình
Để lòng thôi nhớ,để tình gió bay!
Nhưng lòng nào phải cỏ cây
Làm sao xóa hết những ngày yêu thương!
Đôi khi mơ mộng hoang đường
Thì tình cũng lỡ vấn vương một thời!
Để rồi in dấu trong đời
Một hình bóng nhỏ tôi ơi nhớ hoài!
Duyên kia dẩu chẳng bao ngày
Nhưng tình đâu dễ nhạt phai sớm chiều!
Monday, March 19, 2012 11:35:49 AM
Không đề
Xin giã biệt bạn lòng tôi
Hãy xem như lạ nhau rồi từ đây!
Cuộc đời gió thoảng mây bay
Làm sao sống được đong đầy niềm vui?
Bởi Tình thì quá ngậm ngùi
Mà Bạn cũng chả mấy hồi bền lâu!
Thế gian muôn sắc vạn màu
Tình người khó hiểu,trăng sao đổi dời!
Bởi rằng thói tục cuộc đời
Tình yêu tình bạn ai ơi khó lòng!
Sunday, March 11, 2012 1:02:07 AM
Không đề
Nhớ xưa tuổi nhỏ rong chơi
Vô tư nào biết cuộc đời ra sao!
Và rồi năm tháng qua mau
Nắng mưa va chạm bắt đầu phải lo
Ấy là những chuyện đói-no
Chén cơm manh áo sao cho ấm lòng!
Nữa là tâm nguyện cầu mong
Gia đình êm thắm hòa đồng với nhau!
Và mong tuổi mẹ dài lâu
Anh em thuận hiếu trước sau hài hòa
Riêng mình cầu đạo Thích Ca
Nương về chân lý bớt sa lụy trần!
Vì đời là bể gian truân
Tiền-Tình-Cơm-Áo khổ thân con người!
Bởi khi già bệnh cuối đời
Hẳn còn thân xác rã rời xuôi tay!
Chết rồi nào biết hậu lai
Kiếp sau hơn hẳn kiếp này hèn-sang!?
Bởi đời ai chẳng nghiệp mang
Luân hồi sanh tử buộc ràng khổ đau!
Chi bằng hướng Phật nương vào
Dẩu không giác ngộ đời sau vẩn nhàn!
Lời Phật dạy rất rỏ ràng!
Friday, March 9, 2012 11:12:20 AM
Nạn Nhân Chất Da cam
Thấy người nhiễm độc da cam
Lại là dân tộc Việt Nam của mình!
Đời họ nào có tội tình
Cũng đâu phải bị trời sinh đọa đày!
Ấy là tội ác Phương tây
Chiến tranh cho đất nước này đau thương!
Thời bom đạn thật thê lương
Bọn Mỹ ngụy cướp máu xương bao người
Làm u tối những mảnh đời
Kẻ tàn người phế nặng nề thương tâm!
Đáng sợ nhất chất da cam
nhiễm cho con cháu Việt Nam suốt đời!
Cướp đi ánh sáng nụ cười
Từ em thơ dại đến người tóc râm!
Nói sao hết nỗi thương tâm
Nhìn vào đời họ mà thầm xót xa!
Rồi khi khuất bóng mẹ cha
Mai sau đời họ biết là về đâu!
Mong đời bác ái tình sâu
Người trong thiên hạ sớt nhau chút lòng!
Thương người chung giọt máu hồng
Chung nhau Tổ quốc cùng đồng "Âu cơ" !
Thursday, March 8, 2012 12:29:52 AM
Hôm nay ngày mùng tám Tháng ba
Chúc chị em tóc dài gần xa
Luôn luôn vươn lên quyền nhi nữ
Đòi hỏi công bằng xứng đáng nha!
Monday, March 5, 2012 1:06:25 AM
Trông người,ngẫm ta!
Trông người lại ngẫm đến ta
Một cậu bé,một cụ già
Lang thang rách rưới sao mà thê lương!
Dắt nhau khắp ngõ cùng đường
Ông xin,cháu nhận lòng thương mọi người!
Kẻ chua xót,kẻ chê cười
Rộng lòng thì ít,khinh người thì hơn
Phải chăng đó nghiệp Qủa - Nhân?
Xoay quanh lục đạo trầm luân ác - tà !
Nên đời cậu bé cụ già
Chiếu theo "định mệnh" chắc là đã vay!
Để rồi đến chỗ ăn mày
Áo quần nhem nhuốc bầy hầy xót xa!
Ngẫm mình mai lỡ không nhà
Có như cậu bé cụ già kia không?
Wednesday, February 29, 2012 12:30:26 PM
Nhạt phai
Nhớ nhung cũng chẳng được gì
Tháng năm làm bạn giờ thì trả nhau!
Vui buồn san sẻ bấy lâu
Xem ra cũng chả đến đâu tình người!
Ai cho ai được nụ cười
Hay thêm sầu lụy hỡi người xa xôi!
Thôi thì dừng lại đây thôi
Khi lòng người đã đến hồi nhạt phai!
Friday, February 24, 2012 1:16:21 PM
Buồn vui cuộc đời
Cuộc đời sao cứ buồi vui
Thế gian cõi tạm vậy thôi có gì!
Nhưng con người cứ luyến si
Đời qua tai,mắt...lại ghi vào lòng
Để rồi sự sự chất chồng
Một vui,trăm khổ cứ trồng vào ta!
Dẫu cho tận kiếp xuân già
Còn thân "tứ đại" vẩn là niềm đau!
Hỏi cuộc đời,vậy làm sao
Con người thoát được buồn đau kiếp người?!
Tuesday, February 14, 2012 1:16:26 PM
Trả Nghiệp
Ta sanh nghiệp,nghiệp sanh ta
Vòng đời lẩn quẩn rỏ là vô minh!
Bởi định mệnh một chúng sinh
Sang hèn sướng khổ cũng mình mà ra!
Nên vô lượng kiếp đi qua
Thân mình nào nhớ tạo ra những gì
Đời này hèn phận quá đi
Biết mình trả nghiệp những gì đã vay!
Liệu chăng trả hết kiếp này?
Cuối đời thanh thản "cỡi mây" thoát trần!
Làm người đã lắm gian truân
Áo cơm bệnh tật xoay quần lấy ta!
May thay gặp đấng Di Đà
Nguyện làm đệ tử mong là an vui!
Với mình chỉ hướng này thôi
Cuộc đời đã định vậy rồi phải chăng?
Sunday, February 12, 2012 2:19:15 PM
Mơ ngày Va-len-tai
Va-len-tai, ngày tình nhân
Nghĩ lòng ta cũng bâng khuâng nỗi niềm!
Mơ đâu đó một con tim
Thấu tình đồng điệu để tìm thấy nhau!
Để rồi ước hẹn mai sau
Phải duyên thì bắt nhịp cầu nên đôi!
Để tình sưởi ấm bờ môi
Cho đời hoa nở niềm vui rộn ràng!
Cho đêm hết cảnh đêm hoang
Cho ngày nắng đẹp có nàng thêm vui!
.......................
Thực lòng tơ tưởng vậy thôi
Chứ trời nào định xa xôi ảo tình!?
Bao năm ta với một mình
Tóc xanh điểm bạc nhân tình vẩn không!
Đời ta cứ thế long đong
Mùa va-len-tai đến,lòng lại mơ!
Bao giờ biết đến bao giờ
Gặp người tri kỷ đợi chờ tình ta!
Saturday, January 28, 2012 11:22:25 AM
Người ta sống đó chết mấy hồi
Hôm qua còn gặp mới đây thôi !
Hôm nay tin đến người nọ mất
Tang gia hữu sự chỗ kia rồi.
Đời- ai mà ngờ điều sanh tử
Một phút vô thường đến là toi!
Thế gian đây như lều quán trọ
Kẻ "ở" người "đi" tất vậy rồi!
Thursday, January 26, 2012 12:01:38 PM
Mình buồn xuân cũng buồn theo
Ba ngày Tết đến nằm queo trong nhà!
Người người nô nức gần xa
Trẻ thơ khoe áo người già chúc xuân!
Còn mình sao cứ bần thần
Muốn ra khỏi ngỏ phân vân túi tiền!
Năm này quả thật "vô duyên"
Mình đâu mua sắm sao tiền rỗng không?
Cũng đâu trêu ghẹo má hồng
Càng không bố thí một đồng vì ai!
Vậy mà tiền cứ "gió bay"
Ngẫm ra mới nhớ năm nay bệnh hoài
Nên tiền "cất cánh" rồi "bay"!
Tuesday, January 24, 2012 6:21:40 AM
Cuối cùng mình cũng chia tay.
Tháng năm đã hết những ngày yêu thương!
Bây giờ tình lẻ đơn phương
Dư âm thì vẩn sầu vương ngút ngàn!
Tiếc thay hai chữ mộng vàng
Chỉ còn hoài niệm với nàng mà thôi!
Vì tình đẹp dễ chia phôi
Tình chưa thử thách khó trui tấm lòng!
Nên tình đã trở về không
Ngỡ ngàng sương khói tơ lòng gió bay!
Friday, January 6, 2012 11:06:23 AM
Nết con trai
Con trai thường ong bướm.
Thấy gái hay dụ dè.
Nết thế ấy người ta nói :
Beee...!
Monday, January 2, 2012 10:32:57 PM
An bài-mất em
Yêu em biết nói gì đây.
Mình còn năm nữa chia tay hết rồi!
Chừng ấy chỉ anh đơn côi.
Tháng ngày lặng lẽ bồi hồi riêng anh.
Còn em vào chốn đô thành.
Biết bao mộng đẹp vây quanh đón chờ!
Đời em rồi sẻ nên thơ.
Vinh quang đi tới bến bờ tương lai!
Còn anh nào có ngày mai.
Nên đành tủi phận an bài mất em!
Saturday, December 24, 2011 12:19:17 AM
Đêm nay Chúa xuống dương gian.
Muốn anh về lại Thiên đàng bỏ em!
Nhưng anh từ chối chẳng thèm.
Bởi tình đã nặng yêu em dưới trần!
Cho dù bể khổ gian truân.
Thì anh cũng mặc chỉ cần có em !
Friday, December 23, 2011 12:27:11 PM
Chiều chiều "bỏ phiếu" ngoài lô.
Có lần bị bón rặn thấy mồ!
Bụng thì đau xì hoài rát đít.
Được nửa cục lòi lại thụt vô.
Trời ơi hay tại mình bị quở.
Chứ mọi lần rặn cái cả...tô !
1 2 Next »