Monday
Sunday, August 23, 2009 4:46:10 AM
, chiều nay đi học típ
, trời nắng quá, chỉ mún trốn trong nhà, ra nắng - đen (lúc này bít sợ ùi
), mà đổi giờ học chiều thì kẹt xe
, ôi thôi đủ thứ mùi kinh dị xộc vào mũi
, chẳng thở được
..tối qua gặp Việt Thuật, nó nói Giang ráng học anh văn nhe, bi giờ tui đang đau khổ vì còn yếu quá
, ở Úc dạo này khó tìm việc làm cho du học sinh mới qua, vì tiếng Anh kém, mà lại quá nhiều...tự nhiên thấy lo quá, dạo nạy học hành lơ là
, bị bệnh lười "nhập xác"
, thôi cứ từ từ học, khi nào thật khá rồi mí làm hồ sơ cho chắc ăn
, đi xa ma hổng có kiến thức giúp mình là tiu, đâu có ai giúp được
..học anh văn tốn tiền quá trùi, tội nghiệp Mẹ, cứ kêu con tìm trường tốt nhất mà học, Mẹ lo cho
, tự dưng thấy mắc cỡ quá
, tuổi này rồi chẳng giúp gì cho gia đình...còn để Mẹ lo nhìu qúa...hok biết sau này có làm nên trò trống gì hok
? Nghe nói chị Xuân Hoa nổ lực ghê lắm, suốt tuần đi học (mà chỉ thị bị yếu Anh văn quá ), lớn tuổi nữa, mà cuối tuần vẫn phải cày mỗi ngày mười mấy tiếng, dù gia đình chỉ rất giàu
..vậy mới thấy, thành công phải thật sự có 1 nghị lực to lớn và sự phấn đấu ko mệt mỏi...Hy vong qua đó mình cũng có đủ sức khỏe va nghị lực để tồn tại, " cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm"











