My Opera is closing 3rd of March

WELLCOME TO MY BLOG !

Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

Best friend !

Hôm trước Sài Gòn mưa như trút nước, thủy triều dâng lên, đường nhà mình nước ngập tới yên xe, chiếc xe mình để ngoài sân nhìn tội ngiệp lun awww , nước đen ngòm pssst , hôi rình yuck , cả xóm nhà nào cũng ngập, nghe nói ngoài Hùng Vương kẹt xe mãi đến 9h tối scared ... Sài Gòn chật chội quá, ở Cần Thơ thì mưa lớn cỡ nào cũng chỉ ngập chút xíu là rút liền up , hôm đó vừa mưa xong, trời tạnh là nóng lại ngay, chắc ở đây tầng ozon gì đó nó thủng nặng lắm thì phải, trời nắng suốt ngày, căn phòng trọ cứ như hút hết nhiệt độ ngoài trời để rồi chiều xuống tỏa hết hơi nóng cho đến tận khuya...trong căn phòng nóng hầm hập, chợt nghĩ rằng trong cái khó khăn của cuộc sống có 1 người bạn ở cạnh mình là đã có 1 niềm vui lớn lao, rồi ngày mai đây, cuộc sống rồi sẽ đổi thay, tôi luôn mong cho nó đến được nơi mà nó hằng mơ ước, và rồi những lúc thế ngày sẽ mãi là những kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời, 3 đứa tôi làm bạn gần 14 năm, lúc nào cũng ở cạnh nhau, Trang nó an phận làm 1 chỗ dựa cho cả gia đình, quanh năm buôn bán, 1 thân 1 mình trong sự cô đơn, tôi và Thanh may mắn hơn, nhưng biết đâu cuộc đời sẽ an bày thế nào...nhưng tôi mong dù có thay đổi thế nào chúng tôi vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau, cùng chia nhau niềm vui, cùng rơi chung nước mắt... Christoper nói: "Nếu bạn hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền mua đâu !" yes [/ALIGN][/SIZE

Mắm ơi là mắm !Friday

Comments

Lê Gia Bảogiabao88 Saturday, August 29, 2009 7:05:55 AM

lâu rồi nghe lại u took my heart away vẫn thấy hay làm sao smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28