Mưa..!
Wednesday, September 23, 2009 2:20:47 PM

Người ta nói :" vết thương của tình yêu không bao giờ lành" - gần 10 năm rồi, thời gian đã xóa nhiều thứ trong đầu nó, chỉ có 1 người nó ko muốn nhớ mà thời gian lại cứ "để dành"...1 người mà khi nghĩ về nó thấy tim nó như thắt lại, đau nhói...nó cứ cảm giác những bước chân cứ rời xa nó, xa dần, xa dần...lúc ấy mọi niềm vui và hạnh phúc cũng ra đi, tan biến, chỉ còn lại 1 thứ : tuyệt vọng...18 tuổi - nó biết làm gì? ngoài những giọt nước mắt ?yêu 1 người - vậy là cũng đủ niềm vui và đau khổ, từ ấy đến nay, những vết thương kia cứ đau âm ỉ trong lồng ngực nó, nhiều người đến - rồi đi - như những cơn gió - không có 1 ký ức nào,...đôi khi nó thấy cuộc sống thật vô vị, nhưng nó vui vì điều đó, chẳng ai có thể làm phiền tâm trí nó, nó đã có cuộc sống mới, an toàn, không phiền muộn, mỗi ngày nó có thêm những người bạn mới, kiến thức mới...nó phấn đấu cho chính cuộc đời nó - không vì ai mà muộn phiền, không vì ai mà đau khổ - khi nghĩ về tương lai, nó khẽ mỉm cười, nó nhận ra rằng : "niềm vui trong cuộc đời mình là do mình tìm thấy"...[/COLOR]











