Sunday..
Wednesday, September 23, 2009 2:17:05 PM
Tối hôm qua dạo mạng, tìm được mí hình ngộ ghê...
hok bít ngta lấy í tưởng đâu mè hay wa'...
còn mình lúc này đầu óc cứ nặng như chì..
hok nghĩ ra chiện gì zui hết...ngủ
- ăn
- đi học (dở)
- đi vòng vòng là xong 1 ngày
- realy next day...y chang như zậy..
Ngồi xem blog A. Xinh xắn, thấy cuộc sống của ảnh zui ghê, đi trượt tuyết nè, go camping nè, travel nè...thấy ảnh lớn lên rất nhìu, hong giống ông anh "cù lần", cua gái hok bít làm sao lúc trước...giờ chắc mí cô gái xúm lại kua a, chứ a đâu cần "chuyên gia tư vấn tình iu" này nữa hehe...
coi blog a.Th, thấy a tự dưng u' nu...hok bít đi đâu mà bạn a make up = photo shop cho nguyên mái tóc giả vàng hoe va râu cá trê phi, nhìn cười đau bụng lun..hehe
Oy...trời nắng mún travel in DaLat wa' đi thui..
vừa mát vừa có salat eng...
chi Thúy hỏi : "mấy đứa mày hết í đinh đi chơi rùi hả?"
- iii, hok có đâu chị ơi
, tại "khủng hoảng kinh tế" rùi, dù chị cho tụi e đi tour Free cũng hem dám đi đâu...bùn wa' đi thui..
Tính đi Nowzone chơi, từ lúc khai trương tới giờ toàn Window shopping,nhưng bị bể kế hoạch hít rùi, thui hok đi nữa - dù sao cũng coá tìn đâu mà mua?
, đi mắc công thèm, hehe..
tại nghe đồn trong đó có khoai tây chiên ngon ngon, nên mí tính đi
, chứ G đâu coá siêng "thể dục" dữ vậy
, thôi đi jặt đồ đây, hôm qua đang jặt tự dưng hít "sì bông", trời chuyển mưa đen thui
- nghỉ jặt lun..
giờ đang lười như ủn ỉn mà phải ráng lết xác đi thui hok thui là quần áo thúi rùm lun..











