The Outerspace Language School
Wednesday, September 23, 2009 2:26:17 PM
, gởi xe xa, qua lộ nguy hiểm, ngay trước chợ An Đông, xe đông như wỉ, ai đi ngang cũng dòm vô chợ hong dòm đường, đi ngang lộ ớn mún chết, hùi chiều thằng kia chạy xe như nhà nó đang bị cháy, má nó đang hấp hối vậy đó, xíu nữa là ủi mình, ghét ghê, tất cả là tại cái trường wỉ đó "đày đọa" mình, còn chỗ trống nhóc mà hong cho mình gởi xe, lớp học ở lầu 3, học viên sỉ số "hết hồn", đếm ghế thấy khoảng 50 cái, lát ko còn 1 chỗ, vậy mà hồi mới zô, hứa là "mỗi lớp hổng quá 20 hv đâu em", lừa đảo...
nhưng đc cái hôm ni thầy đẹp trai dạy, phát âm chuẩn, dễ hỉu, chắc tại "mến" thầy zui tính nên học cũng thấy dễ hơn..hehe..thầy có lúm đồng tiền giống "ai đó" hùi xưa, nụ cười "thần chết"...
hihi. Nhưng pé G chỉ nhìn vậy thoy, hong có í gì đâu,...đi học thầy cô nào dạy giỏi G đều "khoái" hết, hihi..
Mamy mai về CT, bay thẳng từ Hà Lội về CT lun, có máy bay giờ tiện, đỡ phải đi xe 1 đoạn từ SG=>CT, nhưng mà mom hok ghé thăm mình, nên hong có money, hehe..kệ, chưa đến nỗi nghèo..
mới kho 1 nồi thịt kho măng, "điểm 10 cho chất lượng", nấu thêm soup củ su và cà rốt => thế là có đồ eng, hong cần đi chợ, lúc ni mình dễ nuôi, eng gì cũng ok,...
trời nóng quá cũng hong mún eng gì nhìu, chỉ thix trái cây thoy...Mỏi tay ùi, đi eng thanh long cho mat đey..hehe.












Yesterdayyesteday # Wednesday, September 23, 2009 5:03:12 PM
Xuân Giangchuttinhlangquen20 # Thursday, September 24, 2009 4:15:58 AM
Xuân Giangchuttinhlangquen20 # Thursday, September 24, 2009 4:16:00 AM