Tomorow the final exam..
Wednesday, September 23, 2009 2:24:14 PM
My Mom hum ni đi "thủ đô Hà Lội" ùi, she goes travel, hum qua mom ghé thăm, xách cho 2 đứa nguyên giỏ đồ ăn lun,nặng "giãn tay", ổi nè, lựu nè, thanh long nè, ấu nè..còn nguyên 1 mục măng nữa, Mẹ ơi kon có bít làm đâu? mẹ "hướng dẫn sử dụng" roài dặn mai nấu liền nhen con, hong thoi măng hết ngọt, "mai" là hum ni, đi học về mệt quá lăn ra ngủ, hong ăn, ngủ như bị ai đánh thuốc mê,...=>hong làm, mục măng còn nằm nguyên chỗ cũ..
Hôm qua hỏi Mẹ sao đi du lịch mà toàn "lựa" ngày bão, tháng "giông tố" đi ko vậy, mẹ đùa : chắc tại mẹ lâu lâu đi nên nó mới mưa đó con..hihi, mẹ đi ùi tự dưng thấy lo, năm nay máy bay khắp thế giới trục trặc hoài, huống chi VN, càng nghĩ càng thấy sốt ruột, hong dám nghĩ típ..cũng may là mẹ ra tới nơi gọi đt cho pe' G, yên tâm, giờ mới dám nói ra trên blog, hùi sáng giờ nghĩ mà hong dám nói với ai, giờ mamy an toàn ui` mới thấy phẻ..hihi..hôm ni SG nắng đẹp, trời hong mưa...
Pe' Th lúc ni siêng học hơn mình, làm homework, dịch English song,...hong giống mình toàn đọc ké bản dịch của nó, mà công nhận mí bài nước ngoài hay ghê, lãng mạn, sâu lắng, xúc động, hong giống nhạc VN, lời lẽ nghèo nàn ( yêu em hong, anh hong iu...), đạo nhạc, hát dở òm, mà cứ ham rống lên "người đàn ông tham lam chính là anh"...tựa bài hát thì thô thiển, toạc móng heo...
nói chung so sánh thì đem quăng sọt rác hong tiếc tay..Nhưng cũng có vài "em" hát dạng đc đc, mí người ở hải ngoại thì good hơn (Tô Chấn Phong, Trịnh Nam Sơn, Ngọc Lan,Chí Tài..) trong nước có Quang Vinh, Hồ Hà,nghe đỡ...
Giờ ni nghe nhạc hay ghê, Tô Chấn Phong hát qúa good lun, thất tình nghe chắc khóc lòi mắt..hehe..relax..











