My Opera is closing 3rd of March

WELLCOME TO MY BLOG !

Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

Balo belkin...

Hum ni trời bão, ngồi nhà đi chợ.com, phát hiện ra "con balo" cho em laptop mình mơ ước, quá đẹp, quá dễ xương lun, nhưng giá thì ko dễ thương chút nào...có đứa còn nói "coai chừng đồ giả", tưởng tượng - nếu có 1 ngày đẹp trời dành dụm được số tiền mình sẽ chạy ù ù đi mua món đồ mình thix thì hong còn gì sung sướng bằng...nhưng si nghĩ típ, nếu mua nhằm đồ giả chắc ói máu chết...Oy Việt Nam, ko có tiền thì khổ, có tiền thì sợ, hong giống nước ngoài cái gì cũng đúng giá, đúng chất lượng, bọn nào làm hàng giả là bị tóm ngay,..khổ ghê...awww

CHÂN DUNG "EM IU" : Hãng Belkin (Mỹ), design by Phần Lan,
sản xuất tại Hồng Kông ( 1.300K zip )

• Màu sắc: đen/đỏ, nâu/xanh dương
• Đựng vừa laptop kích thước tối đa 15.4”

• Chất liệu: Polyester

• Kích thước: 45.5 x 31.5 x 12.5 cm
• Thiết kế mỏng, nhẹ, thời trang
• Có hẳn 1 ngăn chứa laptop với miếng đệm cách ly tốt.
• Chống xốc và trầy xước rất tốt.
• Tiện lợi khi đi du lịch hay picnic và các hoạt động khác như một balô thông thường.
• Các tính năng khác: ngăn đựng điện thoại di động, đựng bút, đựng máy nghe nhạc MP3, đựng card visit.
• Dây đeo chéo hông, khoác sau lưng nên rất tiện lợi trong di chuyển.
Mút phía sau lưng dày khoảng 3cm
Ngăn laptop lót nhung toàn bộ.
Dưới đáy có 1 thanh chống shock bọc nhung luôn...


Hình em nó đêy..lung linh quá..hix..hix..

"Nội thất" quá okie, có chỗ cho dây Mp3 nữa mới chết chứ..[/FONT]

Cái ni thì dễ thương, gọn - nhẹ, pro..

Oy, càng nhìn càng "đau khổ", kinh tế khủng hoảng rùi, đi mua món đồ "xa xí phẩm" như dzị thiệt là có lỗi với lương tâm, phải chi còn đi làm - lãnh lương - thì đâu có tiếc "đứt ruột", đằng này đang làm "oan gia", xin tiền mamy - hong dám xài phí, laptop iu dấu, mày hãy típ tục ở trong cái nhà đen xì lì của mày 1 thời gian nữa nhé, khi nào chủ mày có tìn, sẽ sắm cái nhà mới thiệt hoành tráng cho mày lun, hứa đó..cố lên, cố lên...[/FONT]

Bài Học Chăm Chỉ.My Dream...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28