My Opera is closing 3rd of March

WELLCOME TO MY BLOG !

Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

My Dream...

Tối qua nó nằm mơ, 1 giấc mơ dài,...dài như vô tận,...nó thấy mình đứng giữa 1 ngã ba đường, ko biết đi đâu, có nhiều người níu áo lôi kéo nó, nó vùng ra, cắm đầu chạy, con đường đó toàn những mảnh vỡ cắt vào chân nó đau điếng, nó vẫn chạy,...cắm đầu, ko nhìn thấy gì nữa, và rồi nó rơi, rơi xuống mãi, nó nghĩ - thế là hết, mình sẽ chết sao?...Một bàn tay ai nó nắm chặt lấy nó, cố kéo nó lên, nhưng nó chợt thấy mình quá nặng, bàn tay kia cứ tuột dần, nó nhìn lên, là "người đó" sao,lẽ ra anh phải ở một nơi xa lắm - bên kia đại dương? sao anh lại ở đây? nơi tăm tối này...nó biết trong lòng anh, có một người còn quan trọng hơn rất nhiều,...anh có nhiều việc để làm, vì sao anh lại về đây trong lúc này? những suy nghĩ cứ nối nhau liên tiếp trong đầu nó,..phía dưới vực, một nụ cười đẹp mê hồn cười với nó,nụ cười mà hơn 10 năm trước làm nó phải đợi chờ, nó ko muốn rơi xuống nữa, nó biết nó ko nên gặp 1 người nó đã muốn quên, nó nhìn anh và níu tay anh lại, nó cảm thấy lực hút của cả thế giới dồn vào tay nó, mỏi rã rời...nó sợ cứ kéo thế này anh cũng sẽ rơi mất...nó buông 1 tay ra, cố bám vào vách đá, bàn tay đầy mồ hôi cứ tuột ra, nó sợ lắm, nhưng nó vẫn buông thêm 1 tay nữa,...và choàng tỉnh lúc gần sáng, mồ hôi ướt đẫm, nó mò trong bóng tối tìm cái cellphone, 3h20' AM..nó mở 1 bản nhạc để nghe và nằm suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ..nó khẽ mỉm cười khi nghĩ mình thật trẻ con, chỉ là giấc mơ thôi... wink
Và rồi nó suy nghĩ về hiện tại, nó và anh vẫn là hai người bạn, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau, đã có 1 lúc nào đó nó nghĩ sẽ được gần anh hơn, nhưng số phận đã kéo 2 người ra, nó ko biết anh nghĩ gì về nó, và những vết thương trong lòng anh đã lành chưa, khi nói chuyện với anh, nó tìm thấy mình trong đó, lâu rồi, nó ko chat với anh, anh bận, hay đúng hơn anh ko có thời gian cho bạn bè...Lâu rồi nó ko thấy 1 ai tốt với nó như anh cả, ko điều kiện, ko nghĩ suy toan tính nhiều, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở bấy nhiêu thôi, nó ko mong gì hơn, nó chỉ mong anh đc vui vẻ, gần đây nó thấy trên blog anh có 1 cô bạn, nó thấy anh cười khi đứng cạnh cô bé kia, ko hiểu sao nó thấy nửa vui nửa buồn, vui vì anh đã có niềm vui mới, vì anh đủ bản lĩnh để vứt bỏ 1 niềm đau, buồn vì sao - thì nó ko hiểu đc,...nhưng nghĩ cho cùng anh vui nó sẽ vui hơn, vì từ khi quen biết anh, những nụ cười của anh toàn là cay đắng, nó cũng từng yêu, nó hiểu...những vết thương của tình yêu đau đớn và nhức nhối thế nào... confused
Nó ngủ thiếp đi khi trong suy nghĩ, Tô Chấn Phong hát thật ngọt ngào : zzz

Hoa nào hoa thắm nên dở dang

Sông nào sông sẽ trôi xa ngàn

Biển rộng và ngọn gió lớn

Ngàn trùng mịt mùng sóng nước

Tình nào là tình để mình còn đợi mong...
[/I][/FONT][/ALIGN]

Balo belkin...Xui, xui, xui...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28