Xui, xui, xui...
Friday, October 9, 2009 9:17:49 AM
Thứ 4 có Tr ghẻ lên mổ tay, nói nó hoài mí chịu lên mổ,...hum đầu tiên nó lên, thấy nó bèo nhèo, buồn hiu, tưởng đâu nó say xe, hôm sau mặt nó y chang vậy, thấy bùn bùn seo seo, khách sáo, ăn ko thèm gắp đồ eng, ăn cơm không, mình hỏi nó nói ngán đồ eng => chắc nó chê mình nấu dở, lần trc lại nhà ct cũng vậy lun, chắc nó sợ mình bỏ thuốc chuột vô thức ăn (có bỏ, bỏ vô cơm rùi, mình ăn thức ăn nhìu, eng cơm ít...), hum sau nữa nó chỉ gắp cải xá bấu nó đem lên, tuyệt đối ko đụng 1 miếng đồ eng nào minh nấu hết, pó tay...bạn bè mà khách sáo wá trùi, mình coi nó là bạn thân, nhưng chắc nó hong nghĩ vậy nên mình về nhà nó thì tự nhiên, nó lên nhà mình thì làm khách...mà là khách "khó chiều chuộng nữa"...tối hum qua bà Th còn gọi điện la mình nữa chứ " em có wen ai trong bv đó ko? ko wen nó mổ có thẹo Tr rồi sao?" mình nói : " em đâu có bít, em thấy bv lớn nên em đưa nó vô thôi" bả làm như mình đem em bả lên "đoạn đầu đài" vậy, mình là bạn nó bít gì tốt thì tư vấn cho nó thôi, ở đây tốt gấp 1000 lần bv 121 ở CT toàn bs chuyên tu, ngu xừ đầu...mà hùi xưa Tr gãy tay cũng đem vô đó mổ thôi, ở đây tuy dịch vụ chưa tốt, vì quá tải nhưng bs phải có bằng chuyên khoa mí đc nhận ( chuyện này mình bít vì ông dượng làm ở bộ Y Tế, lúc trc có người wen xin việc làm ở đó, ổng nói bv đó rất nghiêm, ko phải bs tốt nghiệp chính quy có chuyên khoa cấp I hoặc tiến sĩ thì ko nhận..) nó là bạn thân mình, hong lẽ mình hại nó hả trời,hôm ni, đi bv về, hẹn T3 hội chẩn, nó nằng nặc đòi về, mình gọi theo, hong thèm bắt máy, bực mình...toàn gặp chiện gì đâu, bùn bực...Th nói chắc nó giận tụi mình chuyện gì rùi, mình si nghĩ nát óc => hok thấy làm gì để giận hết, lo cho nó thui, chẳng lẽ lo quá nên giận seo ta?
Tháng ni xui "toàn tập"....











