Bệnh roài...
Thursday, October 15, 2009 2:59:00 AM
bệnh mấy ngày đuối luôn, sốt cao đột ngột 390, mê man suốt 2 ngày, đau da, lạnh run người, trời nóng mà nằm trùm mền rên hihi...
Chỉ tội pé Th phải đắp khăn suốt vì đó là cách duy nhất hạ sốt, nó cũng đang bệnh, thấy mình nặng wá nó "tạm nghỉ bệnh" lun...uống paracetamol chẳng ăn thua gì.. sợ mình dính cúm A, định bụng hôm qua ko hết phải đi xét nghiệm, cũng may hôm qua nó dịu xuống vì thuốc kháng sinh bắt đầu có tác dụng...theo dõi nhiệt độ thấy còn 380, da cũng bớt đau, mở máy quạt nhè nhẹ đc...nhưng vẫn mê man, hôm qua vừa tỉnh lại, ráng lết xác đi học, máy lạnh trong lớp làm mình ho như ho lao, mỗi lần ho như văng phổi ra ngoài, đã vậy còn gặp "anh thầy" dạy dở..=> nản, mệt quá, tính về lun, nhưng nghĩ mốt final exam, ráng ngồi thêm chút nữa, đầu nặng như chì...Ra về sốt lại, cổ họng khô khốc, sợ wé phải về uống thuốc liền, ngủ....=> sáng ni dậy hong thấy phẻ chút nào...oaoa...ko mún bị bệnh lại đâu nha...nhức đầu wé..uống thuốc đây, chừng nào phẻ blog típ..











