...
Saturday, October 17, 2009 2:37:11 PM
Hôm ni, đi cắt lại tóc cho gọn gàng "mỹ quan đô thị", xù xì lâu ùi cứ như " mụ xiêm la"
, nhìn vô mirror thấy mình xanh xao quá
=> hậu quả của trận "bệnh dịch", hy vọng cắt tóc rồi xui xẻo cũng biến đi, chị gội đầu nói tóc mình rụng nhiều quá, chắc tại tóc dài thậm thượt => nặng => rụng, tỉa lại thấy gọn gàng hơn, mình đùa với Th : " tóc tao rụng thêm nữa tao đổi tên luôn", nó nói : " tên Lan đẹp, hợp với mày đó.." huhu...hong muốn thành "em gái dại trai" đóa đâu...
Mí hôm ni trưa ngủ hay mở "lan & điệp" nghe, Thanh Kim Huệ hát hay "bá cháy" nhưng càng nghĩ càng thấy vai Lan đó ngu ngu...
trên đời này làm gì có chuyện thiếu một người thì ko thể sống đc chứ, yêu ko đc thì thôi, còn thiếu gì tình cảm khác, gia đình nè, bạn bè nè... "tội tình chi em đày đọa cuộc đời"..hehe...chắc tại hùi xưa hong có go shopping, hong có karaoke, internet,..nên Lan buồn lan chết ngẻo trong chùa...hihi
Thui đi coi phim mí đc, relax hong thui bùn giống em Lan, hehe..











