NẮNG MƯA LÀ CHUYỆN CỦA TRỜI..!
Friday, August 21, 2009 12:26:59 PM
, phơi,trời mưa - đem vô
, nắng - đem phơi
, mưa-đem zô típ
...tới chiều - hết ngày
...home work vẫn còn nguyên đó
...Sài Gòn nóng 350, suốt ngày chỉ mún đứng ngoài ban công - có nhìu ốc xi, dễ thở
, trong phòng ngột ngạt phát điên
, pé Th ngồi làm blog, siêng dễ sợ, nó tự mò ra cách upload nhạc - thông minh
- mình thì pó tay
, hỏi bé D, hình như nó hok rảnh chỉ mình
, mà chắc nó cũng ngán chỉ cho bà chị dốt IT hết chỗ nói rồi..hihi, thôi, mai mốt hỏi Th, tôn nó làm "sư phọ" chắc nó chỉ, hehe...
Mí hum nay ghiền eng bún cari của "hội người già"
, chiều nào cũng eng hít, chả giò nhon nhon, giảm cân mừ eng kiểu này hoài chắc phản khoa học quá
, kệ, ăn rồi tập thể dục..hehe
. mà mí bà bán bún đó công nhận già quá, (hum bữa rình nghe được mí bà đó già rùi mà còn đánh đề, trùi, trúng hay trật gì cũng sợ bả đứng tim chít),ước cho mấy bà sống dai để nấu bún cari cho con ăn
, hehe..Lúc này mắc bệnh pà tám, thui đi đêyy...gọi đt tám với mắm Tr mới đc..hihi
Xin Hãy Thứ Tha - Hồ Ngọc Hà











