Cánh Cửa Đã Đóng Lại..!
Friday, August 21, 2009 12:26:10 PM
Đôi khi- bạn có những giấc mơ đẹp-và dù, bạn biết chúng không phải là sự thật...bạn vẫn ước gì "cuộc đời luôn là những giấc mơ..Tôi cũng có một giấc mơ đẹp và rồi cứ tưởng rằng chúng sẽ thành sự thật, tôi chìm đắm trong niềm vui và sự ngọt ngào của niềm hy vọng lớn lao,vì lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dám mơ một điều ngoài tầm với của minh như thế...Tôi bắt đầu đi tìm, và tôi thật hạnh phúc vì điều đó...cánh cửa của thế giới dần dần mở ra-rộng rãi, đẹp tuyệt vời...Tôi đưa tay chạm vào nó, thì nó đã đóng Rầm lại, giống như khi bạn chạm tay vào bọt xà phòng vậy, óng ánh, dễ tan biến...Tôi chợt nhận ra rằng chúng chỉ là 1 giấc mơ, và rồi tôi hiểu rằng : Mọi thứ trên cõi đời này đều đã được số phận an bày, cho dù bạn cố gắng thế nào bạn cũng không thoát khỏi bàn tay của định mệnh..Điều này lý giải cho vì sao những kẻ chưa bao giờ biết làm 1 điều thiện nào, hay 1 việc tốt đơn giản nhất lại được tạo hóa an bày cho nhiều điều may mắn...Bill Gate nói: "Cuộc sống vốn không công bằng, nên đừng bao giờ đòi hỏi sự công bằng"..Tôi biết mình đã không may mắn, nên những ước mơ mãi chỉ là những ước mơ. Người ta có nhiều sự lựa chọn, còn tôi, nếu phải chọn, tôi chỉ có 1 con đường : Dừng lại !
Có một câu nói rất hay cùa ai đó: "Nếu vì sợ đôi chân sẽ gãy mà không dám đi, thì khác gì đôi chân bạn đã gãy" nhưng đôi khi, biết dừng lại đúng lúc cũng không phải là một quyết định tồi tệ lắm..Có thể, may mắn chỉ có thế thôi,"mất cái này thì được cái khác", mất một cơ hội, nhưng cũng vì đó mà tôi biết có rất nhiều người quan tâm mình, tôi có một người Mẹ tuyệt vời va những người bạn luôn sẵn sàng hy sinh để tôi thực hiện ước mong của mình..Nhưng, tất cả thật sự đã khép lại rồi...
Nhưng tôi tin, "Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra.Hãy đừng chờ đợi cánh cửa đã đóng mở ra, hãy tìm một cánh cửa khác cho riêng mình !.."











