Ngày Trùng Cửu.
Wednesday, September 23, 2009 2:22:58 PM
Một ngày đặc biệt của thế giới...mình thì chẳng bít gì
, sáng ni đọc báo mới giựt mình : óa ! ngộ hén..
Trung Quốc kéo nhau đi đăng ký kết hôn, vì số 9 của họ đọc giống như từ " vĩnh cửu"
...Apple còn tổ chức sự kiện, nói chung hôm ni ngta cho là may mắn nhất của con ngừơi trong thế kỷ
, mình thì ngược lại sáng sớm mang đầu ra ngoài đúng giờ "hên" -9h- ma hỏng hên gì hết, ăn nguyên trận mưa, ướt như chuột, chạy riết zề nhà, quên lun chuyện phải mua đường về ram sườn...
suốt buổi trưa, chiều trời mưa suốt, bùn - hok có chuỵên làm - ngủ...hok bít ngày đặc biệt quái gì mà chán chết..
Mẹ gọi dt, hỏi mẹ : Mẹ bít hôm nay ngày gì hok? - Mẹ nói : thứ tư...pó tay, sáng sớm đọc báo rùi mà hok bít thông tin jì hít trơn, pe' G mới nói : "ngày trùng cửu đó Mẹ ơi !" Mẹ nói : "Ngày hên vậy con đi đăng ký đi..."Mình ngớ ra: "Đăng ký jì ?" - "Thì đăng ký kết hôn cho Mẹ mừng chứ sao, coi chừng Ế đó con ơi...!" Té ra là chọc wê mình...G muốn lấy chồng thì hỏng cần "ngày tốt" đâu Mẹ ơi, cần chồng tốt thui à..
hehe..Mà nghĩ lại thời buổi này làm gì còn người tốt? nó "tuyệt chủng " hết trơn ùi còn đâu nữa...Nhỏ bạn nói :"Nếu đẹp trai thì xấu tính, nếu hong đẹp trai thì xấu người, vừa đẹp trai vừa tốt bụng thì nghèo, còn vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại giàu thì..nó có vợ hết rồi "
tóm lại ko tới lượt mình..thoy, kệ đi "lấy chồng như gông đeo cổ" (tự an ủi )..dại gì đeo sớm ?
hehe..[/COLOR]










