The Princess and the Frog
Monday, January 25, 2010 4:44:43 AM
Tiana là công chúa da màu thứ 2 của disney(Chắc là nịnh con gái Obama) không phải là hình mẫu quen thuộc của một cô công chúa trong truyện cổ tích, không mơ mộng về một vương quốc xa xôi, hay những toàn lâu đài ẩn trong mây, mà chỉ đơn giản là về thành công của bản thân và công việc làm ăn thuận lợi. Cô có ước mơ trở thành người quản lý nhà hàng giỏi nhất của New Orleans. Đó là giấc mơ đã được truyền lại từ người cha của cô.
Tiana luôn chăm chỉ để biến giấc mơ của mình thành hiện thực, trên thực tế, cô chưa bao giờ ngơi tay để có chút thời gian dành cho bản thân cũng như những thứ “xa xỉ” như tình yêu, chứ chưa nói đến việc đi hôn một con ếch nào đó!
Pe' th nói công chúa hok đc đẹp, nhưng mình thấy đúng với nhân vật, hoạt hình thường tưởng tượng theo 1 khuôn mẫu là công chúa lúc nào cũng đẹp lung linh, dù cho có ngheo kiết xác, bị hành hạ tả tơi, mà da mặt láng mịn còn hơn đi spa 1 tuần 2 lần...Trong khi các nhân vật khác của disney thường trông chờ vào sự may mắn thần kỳ của số phận, thì tiana luôn cố gắng để thực hiện ước mơ của mình, điều này an ủi mình rất nhiều
Trong khi đó thì hoàng tử Naveen bị papa mama đá đít ra khỏi lâu đài xứ Maldonia vì tội chỉ bít ăn chơi, lười nhác suốt ngày nhảy múa tiệc tùng. Được cái mác hoàng tử, đẹp chai, nhảy giỏi, nên chàng ta rất là tự tin.
Naveen bị Dr.Facilier ( trong phim dịch là Kẻ bắt bóng - Shadow man) phù phép biến thành ếch, nhân vật này ác mà thấy hơi..ngu
Trong phim có mấy nhân vật phụ rất là zui như con cá sấu Louis già cũng mê Jazz ko kém gì Naveen. Con cá sấu này chơi kèn hay cực và mơ ước được chơi trong band Big boys. Già đầu nhưng tính tình rất chi là con nít, mít ướt, dễ dụ và ... mù đường. Còn có một con đom đóm răng sún yêu đơn phương ... sao bắc đẩu vì ánh sáng rực rỡ soi sáng trời đêm của nó, con đóm già tự đặt tên cho sao bắc đẩu là Evangeline,...
Một nhân vật khác rất hay ho nữa là Mama Odie, một bà già mù 197 tuổi rụng hết răng sống trong 1 cái thuyền, trên cây, tít sâu giữa đầm lầy. Bà ngoại này có 1 con rắn cưng tên là Juju làm cu li tà lọt đủ mọi việc và kinh dị hơn là mama này nấu súp bí đỏ bằng... bồn tắm.
Kết thúc dĩ nhiên là có hậu ùi, bọn ác chết, 2 nhân vật chính chọn cách giống sherk (gã chằng tinh tốt bụng ) chấp nhận làm ếch suốt đời nhưng ở đây đc trở lại thành người
Coi xong phim phục mấy tay họa sĩ quá xá lun, trí tưởng tượng tuyệt vời, kỹ thuật siêu, dù hok có nhân vật nào đẹp nhưng chất lượng hình ảnh và nội dung quá okie, nhạc nền nghe ..sướng tai gì đâu a'..hihi. Cả đời mình hok vẽ đc tấm hình nào ra hồn, hồi nhỏ học mỹ thuật toàn đem về nhà nhờ cha vẽ cho ( mẹ vẽ còn xấu hơn, hehe..)thêu thì mẹ làm, hok có 2 người đó chắc giờ này mình vẫn còn học cấp 1 vì bị điểm liệt môn vẽ vời...cũng may dọn nhà nhiều lần hình vẽ của mình "thất truyền" hết (mamy cho thằng em đem bán ve chai) chứ nếu còn chắc ai lụm được truy ra là mình bị học lại lớp 1 quá...
Hok bít chừng nào mí đc coi avatar, nghe nói có người chết vì coi phim đó, cũng hơi sợ, nhưng mình còn khoái coi hơn, thix cảm giác mạnh mà yếu tim, hehe...











