My Opera is closing 3rd of March

WELLCOME TO MY BLOG !

Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

Subscribe to RSS feed

Bệnh roài...

Cuối năm chưa hết xui, hơn nửa tháng là tết roài, giờ bị bệnh, yếu xìu, như cọng bún thiu,...mới đầu nghĩ là nhẹ thôi, viêm họng, sốt nhẹ, đau đầu, tự uống thuốc => đỡ đc 1 ngày, sáng ngủ dậy đầu đau quá, nhấc đầu ko ra khỏi gối, nằm xuống...nướng thêm 30' đứng lên choáng 1 phát xém té...rồi suốt ngày hôm qua nó đau kinh khủng, nửa đầu bên phải như nứt ra lun, ráng chịu, xức gần hết chai dầu lên đầu, tê tê đc 5' đau còn dữ hơn, uống thuốc => yên tâm nằm đợi 15' nữa hết đau , 30' vẫn như cũ , 2h ko có gì thay đổi,...thuốc giảm đau hok ăn thua, chẳng lẽ bị lờn thuốc?
Cả đêm đau tới nỗi mờ mắt, buốt óc kinh khủng lun...đi 1 bước giống như "động não" đau dzã man...từ trc giờ chưa bao giờ kéo dài như vậy, có nhiều lần đau tới phát ói lun, nhưng cũng chỉ vài giờ thôi, lần này đúng là kinh khủng...2 thái dương mạch đập bịch bịch,...liên tưởng => chắc mình bị "đau đầu vận mạch" roài, hồi xưa làm ở Softhai, bệnh nhân bị bệnh này rất nhiều, triệu chứng giống mình... => sợ run người => lên mạng seach coi đúng ko => kết quả y chang. Nguyên nhân chính : stress kéo dài, mất ngủ, thiếu oxy não, thiếu máu não ( cái nào cũng dính )=> Biến chứng tệ nhất là tai biến mạch máu não , mất trí nhớ cục bộ, liệt nửa người, u não...
Khổ nỗi bệnh này rất khó xác định, phải làm hàng loạt xét nghiệm, chụp mạch máu cắt lớp, CT sọ não, xét nghiệm máu,...Xác định roài lại khó chữa dứt điểm, bà nội cao huyết áp "top ten" có khi lên tới 24 - 25 vẫn tỉnh bơ, anh Hai con của bác chết vì đột quỵ, cha mình cũng cao huyết áp...Khả năng mình dính bệnh tim mạch là 70%, bệnh nhân tim mạch thường các mạch máu hay bị xơ vữa, rất giòn, dễ đứt, nếu thiếu máu não là tăng nguy cơ lên thêm,...
Càng si nghĩ càng thấy mình "trầm trọng" quá, mà hok bít giải quyết cách nào? làm hết 1 đống xét nghiệm đó chắc cả chục triệu - hok cóa xiền - nếu có đi nữa mà tốn bi nhiu xiền đó chắc cũng đứt ruột mà chết thoai, quyết định "tự kíu lấy mình", uống Cavinton, viên sắt, beroca, tanakan..=> giải quyết thiếu máu não, còn thời gian thì đi oxy cao áp nằm 1h hình như là 80k, 1 đợt đtrị 10 ngày => 800k ..dzẫn còn rẻ chán, hehe...tạm thời ngày mai giải quyết phần thuốc bổ trước..oxy cao áp tinh sau..Mình hong tin vác xác học Dược mấy năm trời, làm cong lưng ở Tai mũi họng cả năm trời toàn ngồi kế Giáo sư, Bác sĩ nổi tiếng SG, lại hok "chôm chỉa" đc kinh nghiệm gì để giải quyết cái bệnh vớ vẩn này...Nói vậy thui chứ cũng run lắm, cầu trời cho con phẻ lại ăn tết, huhu..
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28