My Opera is closing 3rd of March

WELLCOME TO MY BLOG !

Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

Invisible

Trời càng ngày càng nóng bức, mình đoán tới noel thời tiết sẽ lên 40độ, cá chết, người thành heo quay hết ráo, ở nhà sao mè bùn thế hok bít, mà ra đường thì hok bít đi đâu, hình như mình đang bị "lão hóa" rùi, hok thix tới chỗ đông người, mới ra đường => thấy đông đông, đòi về, pé Th wạo lun... Tính đi supper market, book store, mè bỏ cuộc hết, nằm lăn lăn, quay quay, chẳng bao lâu sẽ thành "món quay nam bộ"..hehe cool
Online, hok gặp ai, lâu lâu gặp anh K, bé xì trum, dannii,...rùi phát hiện cóa 1 người mà mình lun muốn gặp invisible zới mình => bùn lâu ơi là lâu awww , si nghĩ: ai cũng cần có không gian riêng cho mình, ẩn nick cũng là bình thường thui, si nghĩ thêm 1 lát nữa, hay tai ngta giận mình ? hum trước "hắn" gọi đang nói chuyện thì đt mình.. phụt => hết pin, mà khổ nỗi về CT hok mang theo cục sạc, nhớ lại gần đây đt minh hay hết pin đột ngột (chắc sắp hết hạn sử dụng ), xui là toàn ngay lúc ngta gọi điện mới khổ chứ => oan thị mầu => hok bít giải thích rùi mà ngta tin hong nữa, mà người ta phang 1 câu : anh dễ tin người lắm, nói sao anh tin zậy hà..worried
Thui kệ i, cây ngay hong sợ chết..vì sâu,hehe, đt lúc này hok thấy cái nào đẹp, nhìn phản cảm, dù đủ thứ chức năng..hok mê như hùi đó nữa, típ tục xài N75 tới lúc...ra đi lun..hihi rolleyes
Mai ra 7 hiền eng bánh ướt mí đc, tự dưng nhớ món đóa quá ta, chị Thắm nhà mình chỉ món nào cũng ngon hết, eng 1 lần tốn tiền 100..lần lun (tại phải eng hoài,hihi) up

Thành phố mưa bay..Cut hair

Comments

Lê Gia Bảogiabao88 Thursday, December 3, 2009 12:40:06 PM

bánh uớt 7 hiền quán nào vậy bạn ơi ^^

Xi†rumxitrumgirl2001 Sunday, December 6, 2009 2:09:42 PM

Biết vậy e hong cho chị trang web fát hiện ẩn nick đâu... bít ai đó ẩn nick với mình bực lém... bùn nữa... mà hong hĩu sao bít trang đó rồi mắc check wài hà... mà bít đâu bạn chị invisible rùi đi ngủ thì sao... sao trách người ta đc...
Dạo nì ở CThơ cũng nóng nữa... thời tiết thất thường... gần Noel thì nó lạnh... Tới Noel thì nó nóng... bực bực... Noel lạnh mới dzui... ra đường thấy mí cây thông bự thiệt bự, wà chất đống đống, ông già Noel đứng lắc mông... Thấy fát nóng... Trời lạnh nhìn mấy cảnh đó mới cảm thấy ấm áp... Còn trời nóng thì... fát sốt lun... hehe...

Xi†rumxitrumgirl2001 Sunday, December 6, 2009 2:11:44 PM

ráng xài N75 đi nhoa... wa tới Bangladesh đổi 6310 xài un... hehe... just joking wink ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28