Mirror mirror !
Saturday, August 22, 2009 7:36:31 AM
Hôm nay thức dậy trễ quá, đầu đau
, mệt mỏi
, tự dưng thèm 1 ly cafe Cần Thơ quá
, 2 tuần trước mới về, sao lại nhớ quá vậy ta?
...Sống ở Sài Gòn 6 năm, chỉ có 3 năm đầu thấy nhớ nhà kinh khủng
, 3 năm sau, thấy SG giống nhà mình hơn, về nhà chỉ toàn chuyện buồn, thằng em trở nên ương ngạnh hết biết nghe lời mình như trước
, đồ đạc của mình trong nhà chẳng còn món nào
, mỗi lần về cộ theo cái balo quần áo như người ta đi du lịch Châu Âu
...Nhìn vô mirror thấy mình già hơn 2 năm trước nhiều quá, đem hình học ở Thủ Đức ra coi - zui, trẻ, hồn nhiên
..Mà không già sao được, mấy đứa học chung có gia đình hết rồi
, Chị Linh "dâu tây" có em bé gái được 1 tháng, tên là Kỳ Anh, gọi điện kêu mình về Rạch Giá thăm cháu
, Lịnh "cứt khô" thì cũng bụng bầu, chỉ không biết Jumbo có baby chưa?hok dám hỏi
...nhưng thấy gia đình nó không zui zẻ gì mình cũng lo, tánh khí nó thất thường, hơi củn củn
...Sài gòn nóng quá chắc mình với mắm T sẽ thành 2 con khô thôi, từ con mắm thành con khô chắc cũng không tệ hơn bao nhiu
, vì xấu sẵn rùi
....Thui, đi làm bài tập thui, thiếu nợ home work gần 200 câu rồi, dạo này lười quá, học cứ như trâu kéo cày
, lết lết
, mệt mỏi
, dịch cúm thì kéo dài vô trường bắt đo nhiệt độ, đeo khẩu trang ngồi học
, học anh văn ma hok thấy khẩu hình miệng của giáo viên gì hết...chịu thôi,chắc sắp tới ngày tận thế rồi nên đủ thứ dịch bệnh
, kệ chừng nào chết thì hay, còn sống là còn...home work
Mirror mirror - Thanh Bùi












Xi†rumxitrumgirl2001 # Thursday, August 13, 2009 3:32:24 PM