My Opera is closing 3rd of March

WELLCOME TO MY BLOG !

Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

Stress

Mưa,..6 năm ở SG nó chưa từng cảm thấy lạnh như bây giờ, cái lạnh như buốt da, nhưng cái lạnh bên ngoài có hề gì với sự lạnh lẽo trong tâm hồn ??..Cái lạnh đó như thắt lại từng hơi thở trong lồng ngực nó...Tuyệt và cô đơn, nó nhìn lên bầu trời, như tìm 1 thứ gì đó trong màn mưa - nhưng chỉ có sự im lặng,...
Đã có 1 lúc nào đó, như lúc này, nó cảm thấy đôi vai nó nặng trĩu và bước chân nó ko còn vững vàng nữa,..Nó đã hy vọng, đã ước ao....Và rồi tất cả đã tan biến, con số 0 của mỗi người khác nhau, có người số 0 là 1, nhưng với người khác lại là 100 hay 1 tỷ...nó đã đi bao nhiêu vòng quanh trong cuộc đời, nếm trải mọi khổ đau, để trở về 1 số 0 đúng nghĩa...Có thể ai đó sẽ nói nó quá tham lam, vì thực tế nó còn hơn hàng triệu người ở ngoài kia, trong cái đất nước mà giữa con người với con người có 1 từ gọi là " giai cấp" ...nó thấu hiểu và thấm thía cái gọi là cuộc đời của 1 người nghèo, vì số phận luôn quay lưng với họ, luôn áp đặt cho họ 1 sự chấp nhận phũ phàng,...nó ko trách số phận vì nó luôn tin vào 1 điều gì đó như là sự kỳ vọng của những người yêu thương nó, họ đang chờ đợi, và họ đau khổ nhiều rồi, họ đáng nhận 1 sự đền đáp nào đó từ nó,..Cuộc đời là 1 sự vay mượn, và hẳn nếu k có những món nợ đó, con người cũng k nhiều nghị lực để vượt qua, khi nó nghĩ về bản thân nó, nó thấy thất vọng và mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng chính những lúc ấy, nó lại nghĩ đến những niềm hạnh phúc giản dị mà tạo hóa ban tặng cho nó, nó lại thấy phải cố gắng lên, phải tiếp tục...
Nó ghét cái nắng ở SG, nhưng nó cũng chẳng thích những cơn mưa buồn như buổi chiều nay, âm ỉ, dai dẳng, như những nỗi buồn cứ kéo đuôi nhau nối dài mãi trong lòng nó - Đóng cửa lại, nó mong suy nghĩ của mình đừng lang thang nữa, nó không muốn tự dìm chết mình trong những nỗi buồn đã qua đi, nếu ai đã đi qua hay vô tình làm đau lòng nó, xin hãy cứ vui lên, vì nó đã nhận lấy đủ mọi muộn phiền. Xin hãy cười với nó như những tia nắng ấm áp của buổi sáng SG, và nếu bạn gặp nó ngồi đâu đó, trong 1 góc khuất của SG, xin hãy nhắc với nó rằng hãy nhớ đóng cửa khi trời mưa, và dù có phải đối mặt với căn phòng trống rỗng, vẫn sẽ nhắc cho nó nhớ rằng nó còn có sự che chở và ấm áp của người thân.
Phật dạy chúng ta rằng : " Hạnh phúc trong lòng ta, ở đây, và ngay bây giờ !"

27The Princess and the Frog

Comments

Lê Gia Bảogiabao88 Wednesday, January 20, 2010 1:34:31 PM

mỗi người có một số phận, hãy sống tốt phần đời của mình ^^ Giai cấp giàu nghèo chỉ là sự phân chia quân bài của cuộc sống, trò chơi xổ số cha mẹ bigsmile Không thay đổi được quân bài thì hãy thay đổi cách đánh bài wink Vui lên nha bạn tôi smile

Xuân Giangchuttinhlangquen20 Wednesday, January 20, 2010 2:15:07 PM

Khổ nỗi mình đánh bài dở,toàn thua, thà đi mua số đề còn hơn:D

Lê Gia Bảogiabao88 Wednesday, January 20, 2010 2:24:14 PM

đừng trao số phận cho sự may rủi ^^ cách ví của mình trích từ cuốn "bài giảng cuối cùng" - khi sinh ra giàu nghèo ko do ta quyết định, có ng` ra đời với 1 mớ lung tung beng tài sản từ cha mẹ nhưng có ng` ra đời chỉ với vài ba cuốn sách tri thức cuộc sống. Chúng ta ko thay đổi được những quân bài đã chia thì hãy thay đổi cách đánh bài đó, sống một cuộc sống tốt nhất có thể cho bản thân mình.

Với những người "đánh bài cuộc đời" dở thì thôi còn nước chấp nhận thôi chứ trách ai giờ p

Đôi lúc mình cũng rất mệt mỏi với những quân bài xấu, nhưng vẫn tiếp tục đánh, chọn cách tốt nhất để đánh. Có thua ít ra cũng thua vẻ vang, làm cho đối thủ méo mặt toát mồ hôi, hehe... lol

Xuân Giangchuttinhlangquen20 Thursday, January 21, 2010 10:22:17 AM

thanks nhe...bắt đầu từ bi giờ tui sẽ học cách..uýnh bài bigsmile

Yesterdayyesteday Sunday, January 24, 2010 3:16:28 PM

...thix nhất là câu: "Cuộc đời là 1 sự vay mượn", nhân quả tuần hoàn mà...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28