Tạm biệt Sài Gòn..
Tuesday, April 27, 2010 1:43:57 AM
Khi nó đến đây, SG với nó là 1 người ơn, SG là 1 người bạn, người đã cho nó hy vọng và những ước mơ ngọt ngào về 1 ngày mai, cho nó gặp những người bạn mới, những người đã gắn bó với nó như 1 gia đình,...Nó đã thầm nghĩ : Hóa ra trong cuộc đời này, mình đã "nhận" được rất nhiều..Lúc ấy trời SG trong và xanh kỳ lạ, như niềm tin của nó, như 1 màu xanh của những ước mong...
6 năm trôi qua, SG không còn giữ đc một màu xanh trong lòng nó, SG nhiều màu sắc hơn, nó nếm trải và đi qua nhiều nẻo đường, nhiều sự thăng trầm trong cuộc đời vốn dĩ đã quen được bảo bọc trong sự yên bình của quê hương Cần Thơ,....Nó biết lắng nghe hơn, biết chờ đợi, biết nhẫn nhục, biết mục đích của đời mình...Nó nghĩ : Hóa ra trong cuộc đời này, mình chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi,...Lúc ấy, nó thấy mình bỗng dưng quá chậm chạp để bắt kịp những suy nghĩ cứ nhảy múa trong đầu nó, như những mảnh đời nghèo đói khắp nơi trên thành phố này, như những giọt mưa mịt mùng nối dài và làm nặng thêm nỗi buồn trong lòng nó...
Hôm nay nó rời bỏ SG cũng giống như năm nào nó lặng lẽ xếp quần áo vào vali rời khỏi CT,... Chuẩn bị cho 1 cuộc hành trình mới, nó thấy như sắp đánh mất 1 cái gì đó vừa thân thiết vừa quý giá vô cùng, nhưng cái nó cần không còn ở đây mà là phía trước,...SG gắn bó với nó, cho nó nhiều niềm vui, cơ hội, bài học và những kỷ niệm khó quên, nó chợt thấy nhớ SG dù còn hơn 5 ngày nữa nó mới rời khỏi nơi đây, cái nắng oi bức của SG khó chịu vô cùng nhưng nó biết có 1 lúc nào đó nó sẽ thấy nhớ biết bao...Nó thầm nghĩ : Tạm biệt SG ! I love you so much...!!!












Lê Gia Bảogiabao88 # Tuesday, April 27, 2010 12:40:26 PM
tạm biệt 1 khách trọ sài thành!
Xuân Giangchuttinhlangquen20 # Wednesday, April 28, 2010 10:04:57 AM
Lê Gia Bảogiabao88 # Wednesday, April 28, 2010 2:11:12 PM
Xuân Giangchuttinhlangquen20 # Wednesday, April 28, 2010 5:09:12 PM