(Một mảnh đời Đang cần sự giúp đỡ)
Wednesday, 25. April 2007, 14:38:44
Người cựu chiến binh rất cần sự giúp đỡ
Từng tham gia chiến trường miền Nam, di chứng để lại cho ông Liên là bị ốm nằm liệt giường do nhiễm chất độc da cam, 3 đứa con ra đời sau ngày ông nhập ngũ cũng đều bị ảnh hưởng chất độc da cam.
Ông Tô Hữu Liên, 67 tuổi là cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam, nay đang cư ngụ tại thôn Trụ Thạch, xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Ông nhập ngũ năm 1964, từng tham gia chiến đấu nhiều năm ở chiến trường miền Nam. Năm 1980, ông giải ngũ với chế độ bệnh binh, mất sức lao động 91%. Những năm sau đó, ông tham gia công tác địa phương. 2 khóa liền (10 năm) là Bí thư Đảng ủy xã Lý Thành.
Đến năm 1991, di chứng chất độc da cam bắt đầu hành hạ ông. Nhiều năm trời, ông ốm nằm liệt giường. Gia đình phải đưa đi điều trị ở Bệnh viện 4, 105. Vài năm gần đây, cơ thể ông phù nề, tay chân bị hoại tử, biến dạng làm cho việc đi lại, sinh hoạt vô cùng khó khăn.
Ông Liên có 5 người con. 2 người sinh trước khi vào chiến trường thì lành lặn, ba người ra đời sau ngày ông nhập ngũ đều không bình thường, có người bị tâm thần bỏ nhà đi nhiều tháng nay.
Năm 2002, người con trai cả đang là Thiếu tá Quân đội, mới ngoài 30 tuổi, đột ngột qua đời. Nỗi đau quá lớn cùng bệnh tật ngày càng trầm trọng làm ông gần như suy sụp. Đời sống cả gia đình trông chờ vào suất lương từ chế độ mất sức 1.092.000 đồng của ông.
Vợ ông cho biết, hiện tại, chỉ 3 đứa con là được hưởng chế độ bị nhiễm chất độc da cam, còn bản thân ông thì không được hưởng chế độ nhiễm chất độc da cam vì đã có chế độ mất sức. Suất lương ít ỏi đó ở vùng quê nghèo cả gia đình phải sống tằn tiện.
Hoàn cảnh người cựu chiến binh Tô Hữu Liên thật thương tâm. Ông và gia đình rất cần sự giúp đỡ của chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành và cả cộng đồng để có điều kiện vượt lên hoàn cảnh quá khốn khó hiện tại.
Báo công an
13/8/2007
------------------------------
TIN BÃO

Lý Thành quê ơi khổ nhiều rồi
Nắng dài mưa lớn mảnh đất ơi!
Nhà tranh chưa xóa chơi vơi xóm
Đất cằn trâu kéo oặn lưng khom
Hạ mùa nước thiếu còm cây lúa
Đêm hè Nam gió (1) vầng trăng khua
Ðông thời lạnh giá run cây lá
Mẹ cha vẫn mãi tít đồng xa
Hai mùa xuống mạ một năm đó
Nhờ trời mùa được có mùa không
Chiều nay tin Bão giông mưa tới
Quê ơi! nước lũ lệ con rơi./.
(1) Nam gió: thổi từ hướng nam, có tên là Gió Lào thổi từ dãy Trường Sơn sang; gió này vừa khô, vừa nóng. Nếu Lúa đang trổ bông mà gặp gió này + thiếu nước thì lúa toàn hạt lép.
------------------------------------------
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Yên Thành
(Cập nhật lúc 10:42' 13/8/2007)

Ngày 10 và 11/8, đồng chí Hồ Đức Việt, UVBCT - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3 tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri ở huyện Yên Thành.
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri tại Lý Thành (Yên Thành)
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thế Trung - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện HĐND-UBMTTQ tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Thành.
Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã có nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi cởi mở, thẳng thắn về một số vấn đề như: giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, chính sách hỗ trợ các xã nghèo, chế độ chính sách cán bộ xã chưa hợp lý... Đồng chí Hồ Đức Việt đã trả lời phân trách nhiệm cho từng cấp thuộc thẩm quyền để cử tri rõ, những vấn đề lớn sẽ được tổng hợp phản ánh lên Quốc hội vào kỳ họp tới.
Sau khi tiếp xúc cử tri ở huyện, đoàn đã đi thị sát ở Lý Thành và Kim Thành là xã miền núi loại 2 cách xa trung tâm huyện, giao thông đi lại còn khó khăn, đời sống thu nhập thấp, bình quân đầu người 3 triệu đồng/năm, cả xã không có đường nhựa, không chợ, không có nhà tầng, không có đài tưởng niệm. Sản xuất chủ yếu nông nghiệp, ruộng bậc thang manh mún, đất bạc màu, nguồn nước tưới tiêu chỉ đạt 50% diện tích, hệ thống giao thông thuỷ lợi còn yếu, mùa màng còn phải phụ thuộc, nhận thức của người dân chậm đổi mới... Còn một số xóm của xã chưa có điện, tỷ lệ hộ đói nghèo ở xã Lý Thành 30,8%, Kim Thành 24%.
Tại các xã đến thăm, đồng chí Hồ Đức Việt, đồng chí Nguyễn Thế Trung có ý kiến chỉ đạo, trả lời một số đề xuất kiến nghị của xã và gợi mở hướng đi để xã sớm thoát nghèo. Đồng chí nhắc nhở cán bộ lãnh đạo xã cần năng động sáng tạo hơn, đổi mới nhận thức, trăn trở tìm tòi mọi hướng đi phù hợp phát triển kinh tế - xã hội, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đa dạng hoá ngành nghề, phát triển dịch vụ tiểu thủ công nghiệp đưa cán bộ kỹ thuật và đại biểu cử tri đi học tập một số mô hình làm kinh tế trong tỉnh, trong nước, quy hoạch vùng đồi chuyển đổi cây con hợp lý, có biện pháp chủ động nguồn nước...
Dịp này, đồng chí Hồ Đức Việt và các ĐBQH đã vận động một số doanh nghiệp tài trợ kinh phí tặng xã Lý Thành và Kim Thành mỗi đơn vị 200 triệu để xây dựng trạm xá xã và đoàn cũng trực tiếp tặng bà Tô Thị Xuân, xóm 6 Lý Thành, vợ liệt sỹ 20 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa.
Sỹ Minh
Huyện Yên Thành:
- Khu vực I (MN): Xã Mã Thành, Lăng Thành, Sơn Thành, Mỹ Thành, Hậu Thành, Lý Thành, Phúc Thành, Ðức Thành.
- Khu vực II (MN): Xã Thịnh Thành, Quang Thành, Tân Thành, Ðồng Thành, Minh Thành.
huyện thuộc tỉnh Nghệ An. Diện tích 547 km2. Gồm 1 thị trấn (Yên Thành - huyện lị), 36 xã (Tân Thành, Đức Thành, Mã Thành, Đô Thành, Lăng Thành, Thọ Thành, Tây Thành, Quang Thành, Kim Thành, Đồng Thành, Hậu Thành, Phúc Thành, Phú Thành, Hồng Thành, Tăng Thành, Hoa Thành, Hợp Thành, Văn Thành, Thịnh Thành, Bắc Thành, Xuân Thành, Nhân Thành, Minh Thành, Đại Thành, Lý Thành, Trung Thành, Công Thành, Nam Thành, Vĩnh Thành, Long Thành, Liên Thành, Viên Thành, Khánh Thành, Bảo Thành, Mỹ Thành, Sơn Thành). Dân số 268.200 (2003). Địa hình bán bình nguyên và đồng bằng thềm tích tụ - xâm thực. Sông Bùng chảy qua. Trồng lúa, sắn, cây ăn quả, lạc. Chăn nuôi: gia cầm, bò, lợn. Chế biến nông sản. Giao thông: quốc lộ 7, tỉnh lộ 534, 505 chạy qua. Huyện trước đây, thuộc tỉnh Nghệ An; từ 27.12.1975, thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh; từ 12.8.1991, trở lại tỉnh Nghệ An.
---------------------------
SỰ TÍCH CHÙA ME LÝ THÀNH:

Bà Tú Lường, một phụ nữ thương dân yêu nước
Bản tin nội tộc (Số 14/2005), 01-11-2005. Số lần xem: 248
Làng Đạo Lý trước khi Pháp xâm lược gọi là làng Chùa Me, xã Lý Thành(Yên Thành) có một ngôi đền không to lắm nhưng rất uy nghiêm, đến nay vẫn được nhân dân thờ phụng hương khói.
Vị thần đó là ai ? Các cụ cao tuổi trong vùng và thần phả còn giữ được cho hay rằng vị thần đó là bà Tú Lường. Lường là địa danh ở đầu nguồn kênh đào đại thủy nông bắc Nghệ An nằm trên tả ngạn sông Lam nay thuộc thị trấn Đô Lương, cách làng Đào Lý 20 Km về phía Tây.
Tên thật bà Tú Lường là Phạm Thị Tảo, quê làng Phượng Lịch (nay thuộc xã Diễn Hoa) huyện Diễn châu, tỉnh Nghệ An. Con gái út cụ cử nhân Phạm Đặng Tuấn, giữ chức án sát tỉnh Ninh Bình, đã từng chỉ huy lực lượng yêu nước, kiên cường chống lại xâm lược Pháp tấn công vào đất Ninh Bình. Mặc dù cụ Phạm Đặng Tuấn cùng với binh sỹ một lòng quyết chiến nhưng cuối cùng Ninh Bình vẫn rơi vào tay giặc. Vua Tự Đức ra chiếu chỉ triệu Phạm Đặng Tuấn về kinh đô Huế tuyên án xử trảm. Nhưng được nhân dân Ninh Bình kêu xin và các quan lại triều đình can ngăn nên Phạm Đặng Tuấn thoát chết và bị đày đi nhận nhiệm vụ mới ở nơi rừng thiêng nước độc tỉnh Lạng Sơn. Chỉ một thời gian ngắn Phạm Đặng Tuấn lâm bệnh hiểm nghèo và từ trần khi tuổi còn trẻ.
Con trai cụ Phạm Đặng Tuấn là cử nhân Phạm Đăng Khoa làm quan trong triều đình Huế, được Tự Đức cử ra kinh lý vùng Nghệ An. Khi Phạm Đăng Khoa ra kinh lý vùng Nghệ An thì cũng là lúc ngọn cờ khởi nghĩa của những người con yêu nước xứ Nghệ đang phấp phới tung bay trên nóc đình của nhiều làng xã dưới sự chỉ đạo của Trần Tấn và Đặng Như Mai, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Giáp Tuất (1874).
Vốn xuất thân trong một gia đình và địa phương giàu truyền thống yêu nước thiện cảm với nghĩa quân. Khi đi kinh lý trên đất nghệ An, Phạm Đăng Khoa thường cho cô em gái út là Phạm Thị Tảo đi cùng. Dòng máu yêu nước thương dân, kiên cường bất khuất của Phạm Đăng Tuấn đã được truyền lại trong người con gái Phạm Thị Tảo. Được sự giúp đỡ của người anh là Phạm Đăng Khoa, Phạm Thị Tảo đã mạnh dạn đứng ra chiêu dân tổ chức khai hoang tạo dựng một vùng quê trù phú gọi là Trại Lạt xây dựng căn cứ chống Pháp.
Từ quê làng Phương Lịch lên Traị Lạt Tân Kỳ, Phạm Đăng Khoa cùng em gái Phạm Thị Tảo thường ghé lại nghỉ chân tại một gia đình yêu nước trong dòng họ Nguyễn Cảnh ở làng Nghiêm Thắng thuộc khu chợ Lường, nay là thị trấn huyện Đô Lương. Đây là sợi dây tơ hồng xe duyên cho cô Phạm Thị Tảo kết nghĩa vợ chồng với chàng trai đã đậu tú tài là Nguyễn Cảnh Đỉnh. Vì thế nhân dân đương thời gọi cô Phạm Thị Tảo là bà Tú Lường.
Ngày 25 tháng 5 năm Ât Dậu (04/07/1885) kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bổn ra vùng núi Quảng Bình xây dựng căn cứ địa chống Pháp và hạ chiếu cần vương.
Hưởng ứng chiếu cần vương chống Pháp của vua Hàm Nghi, cùng với cả nước, nhân dân Nghệ Tĩnh đã rầm rộ nổi lên khắp nơi.
Trước cảnh ngộ quê hương bị bọn Pháp giầy xéo, nhân dân bị phiêu bạt, với tấm lòng thương dân vô hạn, nhờ vào uy tín của người cha là Phạm Đăng Tuấn và người anh là Phạm Đăng Khoa cùng với sự kính nể của các quan chức vùng Đô Lương Yên Thành bà Tú Lường đã mạnh dạn làm đơn xin triều đình Huế khai khẩn lại đất hoang hóa ở làng Chùa Me, quê Tào Bảy - một cộng sự đắc lực của Phan Đình Phùng trong phong trào cần vương ở huyện Yên Thành. Đây là một diệu kế của bà Tú Lường nhằm việc hợp pháp hóa việc đưa nhân dân làng Chùa Me trở lại quê nhà nơi chôn rau cắt rốn, nơi có mồ mả của tổ tiên, ông cha của họ.
Bà Tú Lường đã bỏ tiền bạc và công sức của mình để thực hiện công cuộc khai hoang tạo dựng một cách tích cực vô tư không hề vì một chút lợi nhuận cá nhân. Nhờ vậy chỉ một thời gian ngắn nhân dân làng Chùa Me đã xây dựng lại cuộc đời, xóm làng trở lại đông vui, đùm bọc nhau trong tình quê hương máu thịt. Từ đó làng đổi tên là Ký Đạo để nhớ ơn lòng thương dân yêu nước giầu đạo lý làm người của bà Tú Lường.
Công lao to lớn cứu dân thoát nạn tàn phá dã man của xâm lược Pháp của bà Tú Lường đã được nhân dân làng Đạo Lý phản ánh trong một bài vè dài trong đó có câu:
“Bà con Đạo Lý ta ơi!
ơn bà sâu nặng
đời đời khắc ghi”
Khi được tin bà Tú Lường qua đời, nhân dân làmg Đạo Lý đã xây một ngôi đền, lên tận làng Nghiêm Thắng ở chợ Lường Đô Lương rước hương hồn bà về, tôn làm “Bản Cảnh Thành Hoàng” làng mình.
Đến nay trong tiềm thức nhân dân vùng Yên Thành, Đô Lương bà Tú Lường - Phạm Thị Tảo là một tấm gương sáng, một phụ nữ giàu lòng từ thiện, thương dân, yêu nước.
Phạm Thị Sâm
BLL họ Phạm Thượng Lịch, Diễn Châu, Nghệ An
25K3 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy Hà Nôij
(Bài của Sở Văn hóa thông tin tỉnh Nghệ An đăng trong báo Nghệ An số 1854 tháng 10/1996)
------------------------oooooooooooooooo0000000000000000000000ooooooooooooooooooooooooo----------
Sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai ở xã Lý Thành, Yên Thành, Nghệ An:
Xã bán đất như bán... khoai!

Đất ven đường làng chạy qua
xóm 4 đã đượcbán cho dân làm
nhà và khoanh vùng giữ đất
Chỉ cần một chữ ký của chủ tịch xã, dân tha hồ ra đồng khoanh đất làm nhà với giá rẻ như bèo. Hậu quả là hơn 40 mẫu đất ruộng đã bị UBND xã bán đứt trong vòng 10 năm qua. Người dân đã từng làm đơn tố cáo sai phạm nghiêm trọng này lên huyện từ năm 1998. Năm đó, huyện đã cử đoàn thanh tra về làm việc nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì và sai phạm của UBND xã cứ tiếp diễn...
Chủ tịch xã bán đất, trưởng xóm cũng tùy tiện giao đất!
Ông Vũ Văn Đảo, đảng viên, nguyên là Chủ tịch UBND xã Lý Thành những năm 1980, đứng trước cổng nhà lắc đầu chua chát: "Đất đai của xã ni đã bị chúng bán hết rồi! Chúng bán đất nhà nước như bán khoai nhà mình. Bừa bãi hết sức". Tôi nhìn theo tay ông, đó là những mảnh đất cạnh con đường làng, đã được xây nhà, đào ao thả cá. Theo ông Đảo, những sào đất dọc đường này trước là đất thầu khoán. Không hiểu sao, ông chủ tịch xã Hoàng Thanh Thể lại tự ý ký bừa bán cho dân và hiện những mảnh đất này đã được cấp sổ đỏ! Ông Đảo khoát tay: "Nhưng mà không chỉ có mấy vạt ni. Khắp cả cái xã ni, đất ruộng dọc các đường liên xã, liên thôn đều bị bán hết rồi. Nghiêm trọng nữa là tiền bán đất đều bị bỏ ngoài sổ sách, chi tiêu vô tội vạ".
Dọc theo con đường làng phía cánh đồng thuộc xóm 4, 6, 7, 8, nhiều ngôi nhà xây kiên cố đã mọc lên. Cạnh những ngôi nhà này còn nhiều thửa đất trống đã được xây tường bao quanh hoặc để không nhưng đều đã có chủ. Đây là diện tích đất ruộng xã đã bán cho dân làm đất thổ cư thông qua chữ ký của chủ tịch xã. Tại xóm 7, một người dân cho biết diện tích đất ven đường làng xã đã bán cho dân với giá rẻ như bèo (chỉ từ 1-3 triệu đồng/sào), hiện nhiều người đã xẻ đôi chuyển nhượng cho người ở xã khác đến xây nhà ở với giá 30 triệu đồng.
Khu vực đồng Dâm nằm bên con đường liên xã, năm 1996, UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định phê duyệt cho xã Lý Thành giao 4.500m2 cho 30 hộ với mức giá 15.000 đồng/m2 để bố trí cho một số hộ dân diện di dời để xây dựng đập Mây. Tranh thủ thời cơ này, hai cán bộ xã là ông Lê Hữu Thiêm (kế toán xã) và ông Thái Văn Công (Phó chủ tịch HĐND xã) cũng được ông Thể ký duyệt "cho không" hai mảnh, diện tích mỗi mảnh 416m2 đất mặt đường (không quy định giá cả và thời hạn nộp tiền). Sau này, ông Thiêm cho biết đã nộp cho xã 3 triệu đồng để xã mua máy bơm nước chống hạn.
Ông Nguyễn Thọ Yến, Bí thư chi bộ xóm 8, thừa nhận: năm 1999, thấy xã bán đất tràn lan, dân đua nhau mua, ông cũng làm đơn mua một khoảnh tại đồng ải. Sau khi mua đất, ông có bán cho xã 2 con dê để cán bộ giết thịt và số tiền bán dê này được cán bộ xã đồng ý trừ vào tiền mua đất! Theo ông Yến không chỉ riêng gì ông, hầu hết đảng viên trong xã dù biết sai nhưng đều mua đất, có người mua 2-3 khoảnh. "Xã bán thì chúng tôi mua, chúng tôi đang cần đất cho con cái ra riêng, với lại cả xã đều mua chứ riêng chi ai. Chúng tôi mua có trả tiền hẳn hoi chứ có phải tự ý chiếm dụng mô !" - ông Yến nói.
Trong khi đất đai bị xã giao bừa bãi thì năm 1996, ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng xóm 9 cũng đã tự ý giao cho ông Nguyễn Văn Dũng cùng xóm 566m2 đất thuộc đồng Mìn làm đất thổ cư, thu 300 ngàn đồng. Tương tự, năm 2001, ông Thái Bá Tiến, trưởng xóm 5 cũng phê bút giao cho ông Thái Văn Yên 400m2 ở Ga Làng làm nhà ở, tự ý thu 2,3 triệu đồng.
Huyện làm ngơ!
Vào năm 1998, khi phát hiện ra sai phạm nghiêm trọng của xã trong việc quản lý đất đai, ông Tô Hữu Doạt ở xóm 7, đảng viên, đã đứng ra đấu tranh với xã. Thế nhưng, tiếng nói đơn độc của ông đã không thể ngăn được sự tùy tiện của cán bộ xã đang trượt dài trên đà sai phạm. Cuối cùng những lá đơn tố cáo đã được gửi lên huyện. Năm đó, huyện đã cử đoàn thành tra về xã làm việc một tháng. Thế nhưng không hiểu sao, sau đó, mọi việc lại rơi vào im lặng. Được đà, cán bộ xã tiếp tục phê bút bán đất.
Mãi đến cuối năm 2004, sau khi một tờ báo địa phương nêu những sai phạm nghiêm trọng này, UBND huyện mới thành lập đoàn thanh tra liên ngành về thanh tra công tác quản lý đất đai ở xã Lý Thành. Kết luận thanh tra do Trưởng đoàn Phan Đăng Hướng ký ngày 17/1/2005 cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng của cán bộ xã mà đứng đầu là ông Chủ tịch UBND xã Hoàng Thanh Thể đã buông lỏng và tùy tiện trong quản lý đất đai.
Cũng theo kết luận của đoàn thanh tra, diện tích đất mà UBND xã Lý Thành đã bán cho dân hầu hết nằm ngoài diện tích quy hoạch đất thổ cư mà UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt. Thế nhưng vẫn được Phòng địa chính của huyện làm thủ tục cấp sổ đỏ. Thậm chí như trường hợp ông Đào Xuân Bảo, nguyên Bí thư Đảng ủy xã (hiện giữ chức Chủ tịch UB MTTQ xã), "ôm" luôn 5.000m2 đất ở đồng Vạc Cộc vẫn được Phòng địa chính cấp sổ đỏ (hiện đã bị thu hồi)!
Theo quyết định ký ngày 28/1/2005 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tân về việc phê chuẩn kết luận thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại xã Lý Thành thì UBND xã phải thu hồi lại toàn bộ diện tích xã đã giao sai thẩm quyền, trừ những hộ đã xây nhà. Thế nhưng, thực hiện quyết định này hiện đang vô cùng khó vì dân không phục: "Huyện biết sai sao lại không ngăn cản việc bán đất của xã từ thời điểm 1998 mà để kéo dài cho đến nay? Xã bán thì dân mua, trả tiền hẳn hoi, bây giờ xã làm sai sao dân phải gánh chịu trong khi những cán bộ của xã, huyện sai phạm lại chỉ bị xử lý nhẹ hều".
Khánh Hoan-



![diarylovely Mua vé máy bay ra Hà Nội thăm bồ nhí =]] =]] diarylovely photo](http://static.myopera.com/upic/pool1/N3/Cik/7sdZl3kpIxgWSU1havAgXo/1519142_m.jpg)









How to use Quote function: