My Opera is closing 1st of March

Secret rooms

Đã yêu đời..

Quo Vadis

Cuốn Quo Vadis ( Lạy chúa- Người đi đâu) quá hay ,quá hay,và cái tên mình ấn tượng nhất là Petronius.Ko phải ông là người hoàn hảo mả rất " người".Quá khoáng đạt với những lời châm biếm.2 tập đọc trong 2 ngày. Muốn đọc mãi đọc mãi, đến khi đôi mắt quá mỏi, cái đầu quá căng thì bắt buộc mình phải nhắm mắt và để cho nó nghỉ ngơi, ko phải là để thoả mãn cơn ngủ mà để đôi mắt và trí não khoẻ ra, để" tiếp thu nội dung" được tốt hơn.
Nơi đâu cái đẹp được tôn thờ và miêu tả tinh tế đến thế, cấu trúc nhà cửa và đặc biệt về Tôn giáo( cụ thể là Thiên chúa giáo- Mình kinh ngạc và kính phục về tính nhân đạo của đạo nhưng đôi lúc cũng thấy ko nên quá nhẫn nhịn như thế và mình thấy Petronius có nhiều câu đúng.( kô tiện nói bigsmile ).Ắt hẳn nhiều người đọc xong cũng phải về " ngâm kíu" đạo này, biết đâu cũng có người bắt đầu theo.rolleyes

Một đoạn thơrosechild

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28