Ngày trôi
Monday, July 30, 2012 10:38:08 AM
Lặng lẽ
đợi
một ngày tàn
Gõ lạch cạch những dòng vô nghĩa
Công việc là để tồn tại
Còn tình yêu để biết mình có ý nghĩa như thế nào giữa thế gian này.
Cô đang làm việc để sống
nhưng yêu thương
ở đâu?
Buổi sáng,
đánh rơi đầy sương trên cỏ
Trưa về,
đánh rơi lấm tấm những khoanh nắng bên hiên
Chiều nghiêng,
thả rơi dải mây nhuộm hồng màu sắc
Đêm sang,
trong tiếng gió muộn màng thổi,
lắc rắc triệu hạt mưa…
Một ngày đong đưa,
Không biết bao nhiêu chuyện tự nhiên,
đánh rơi âm thầm như vậy ?!
Và ta,
Ta đã đánh rơi bao nhiêu thứ trong quá khứ
Được bao lần tìm kiếm chút hương cũ đã xa
......
(Hiền như nắng như mưa)
đợi
một ngày tàn
Gõ lạch cạch những dòng vô nghĩa
Công việc là để tồn tại
Còn tình yêu để biết mình có ý nghĩa như thế nào giữa thế gian này.
Cô đang làm việc để sống
nhưng yêu thương
ở đâu?
Buổi sáng,
đánh rơi đầy sương trên cỏ
Trưa về,
đánh rơi lấm tấm những khoanh nắng bên hiên
Chiều nghiêng,
thả rơi dải mây nhuộm hồng màu sắc
Đêm sang,
trong tiếng gió muộn màng thổi,
lắc rắc triệu hạt mưa…
Một ngày đong đưa,
Không biết bao nhiêu chuyện tự nhiên,
đánh rơi âm thầm như vậy ?!
Và ta,
Ta đã đánh rơi bao nhiêu thứ trong quá khứ
Được bao lần tìm kiếm chút hương cũ đã xa
......
(Hiền như nắng như mưa)











