My Opera is closing 1st of March

Secret rooms

Đã yêu đời..

the world will end on the 21nd December, 2012?

Thời tiết ngày càng quái đản.
Thì đấy, tháng 11 còn nắng chang chang.
Bên trời Âu đã là mùa đông giá lạnh,là tuyết rơi, cả mưa nữa, người ta vẫn ca được khúc November rain.
Bên mình đảo lộn tất thảy.
Độ nắng ngang ngửa mùa hè,chỉ có điều ko ngột ngạt oi bức bằng(nhưng đủ làm sém làn da).
Đầy người( trong đó có mình) thích mùa mưa, mùa lạnh. Lạnh còn chịu được nhưng nóng thì cứ như người bị rồ, ngày viếng nhà tắm 4,5 bận.
Nếu quen mình thì đã biết vì sao mình thích mùa mưa rồi, mưa càng to càng thích.Ở nhà khỏi đi chơi, cũng ko cho ai đi chơi. Mùa đông thì khoác chiếc áo ấm to sù, khăn quàng mà với người cô đơn thì cơ bản những vật dụng đó có chức năng như một vòng tay ôm. Cảm giác thật yên ổn.
Ngẫm lại cứ đúng những ngày đặc biệt thì mình đều ko có người yêu bên. Chưa bao giờ có ngày valentine,còn những ngày lễ khác thì tình trạng quan hệ đang đến bờ vực thẳm. May mắn là những ngày sn thì ko có chuyện gì để quá buồn. Cơ mà năm nay giang hồ đồn đại ngày tận thế 21/12, như vậy năm nay ko có sn rồi:)) Còn gì chưa hưởng thụ nhỉ?
Lại còn sắp tết nữa
Năm nay thấy Tết đến nhanh khủng khiếp.
Quá nhiều điều một năm qua cứ làm vớ va vớ vẩn.

Những ý nghĩ phù du như bóng sáng
Thoắt bay qua, thoắt chạy đến vô cùng
Thơ chưa chín, quên đi, đầu đã bạc
Em một thời, ngó lại, đã hư không!

Nhanh quá thế, mà cũng buồn quá thế
Chớp mắt xong, là đã một đời người!
Day dứt lắm những gì từ tuổi trẻ
Chưa kịp làm, hẹn đó, để rồi thôi!
...........

(Tự sự)

Ưu tư.......

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28