My Opera is closing 1st of March

Secret rooms

Đã yêu đời..

Lạnh giá tháng 12

Sắp tết rồi, năm nay đọc chữ "Tết" lên ko có cảm giác gì, cũng chẳng mong Tết đến. Với bộ dạng hiện tại của mình có tâm lý vậy âu cũng là điều dễ hiểu.
Mình vừa về nhà được 2 ngày, gói ghém hết đồ đạc. Ngậm ngùi nhìn thùng sách: 4 năm mi đục đẽo tuổi thanh xuân của ta rồi giờ có trả lại cho ta chút gì ko đây.
Nhớ lại cảnh xuống xe với ngổn ngang đồ đạc, ko nỡ kéo bà chị dậy giữa cái rét 4h sáng nên mìn vẫy ông xe thồ nhờ chở thêm đồ.
Khổ nỗi xe mình bình điện yếu, lại thêm trời lạnh nên mãi ko chịu nổ. Nổ đc rồi thì chạy được khúc làm rớt đồ, mà thùng Cpu mới chết.
Cứ rớt lên rớt xuống nên ông xe thồ đổi xe cho mình chạy xe của ông. Xe ông vũng hư đề nhưng dù sao cũng chở được. Báo hại ông đi xe mình cũng rớt đồ lung tung. Gần đến nhà rồi chờ ko thấy ôg ở khúc cua vào nhà mình. Nghĩ vẩn vơ hay ông vác đồ mình chạy, nghĩ lại mình cũng đang đi xe ông đâu thua kém. Vừa lúc thấy ông đi tới, thì ra lại loay hoat vì rớt đồ. Tới nhà mình chỉ chỗ rồi ông còn chạy quá, nguyên nhân là mình nói nhà số 7 trog khi nhà mình số12 !! Haha
Mình trả ông tiền gấp đôi so với giá hay đi, mẹ với chị trách nói những chuyện đó là bình thường,. Nhưng mình thấy bác chật vật với vị khách này mà ko kêu than một lời, lại thêm động viên như người cha người chú, điều đó mới tạo nên sự khác biệt, trong hoàn cảnh đó mấy ai hiểu. Chọn cách nhìn về một người là quyền của mỗi chúng ta thôi. Dù sao thì mẩu chuyện nhỏ này cũng khiến mìnnh thấy ấm áp giữa thời tiết lạnh giá này.--

Đã là tháng 6 rồi sao.

Một vài bài viết mượn của Trang HạBút hết mực

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28