Nặng
Thursday, November 7, 2013 3:14:49 AM
Tôi lại viết lên những dòng u ám, xám xịt như bầu trời hôm nay.
Ngó vào gương thấy mình quá tệ hại: tóc tai xù lên, da mặt xạm lại, đôi mắt thất thần. Kể cả lúc vui sướng lên chút,mặt tôi cũng không giãn ra một cách tự nhiên.
Thật, sự vô tâm của người khác có thể vô tình giết chết một con người.
---
Tôi thấy người ta gọi điện nhưng hỏi han và quan tâm mình thì không có. Tâm tư, nguyện vọng, sở thích, suy nghĩ của tôi ra sao ngta không nắm được và ngược lại. Bọn tôi: cứ như hai người dở hơi nói chuyện, true ghẹo nhau những chuyện tầm phào.
Tôi không thấy mình thực tế mà thấy mình ù lì. Nếu là ng tích cực thì nên nghĩ: à lúc này mình buồn nên ngta hay gọi điện cho mình vui. Không biết ơn rồi còn ca than.
Nhưng con người tôi vậy rồi, liệu có thay đổi được không?
Tôi muốn kiếm một cv nhỏ, phù hợp với chuyên ngành của mình, muốn một người chồng tốt, không cần phải kiếm nhiều tiền nhưng luôn sát cánh bên nhau, hiểu và trân trọng nhau… Vậy mà tôi không thấy mình có gì cả.
Cứ thấy mình vô dụng dần dần, hay cáu kỉnh và tim cứ rỉ ra.
Nếu có phép thuật giữa những lựa chọn hẳn tôi đã tạo ra đc một người yêu hoàn hảo rồi:
Đức tính chăm chỉ, kiên nhẫn và biết cách phấn đấu của T
Người bạn thấu hiểu suy nghĩ mình như đại ka
Năng động ngoại giao như Tr
Tha thiết như H
Sẵn sang từ bỏ tất cả để đến bên mình như W
Trời mưa ràn rạt và theo hồi
Lòng cứ đổ nghiêng ngả theo
Và những ý nghĩ điên rồ cứ rượt đuổi nhau như những giọt mưa ngoài kia.
Ngó vào gương thấy mình quá tệ hại: tóc tai xù lên, da mặt xạm lại, đôi mắt thất thần. Kể cả lúc vui sướng lên chút,mặt tôi cũng không giãn ra một cách tự nhiên.
Thật, sự vô tâm của người khác có thể vô tình giết chết một con người.
---
Tôi thấy người ta gọi điện nhưng hỏi han và quan tâm mình thì không có. Tâm tư, nguyện vọng, sở thích, suy nghĩ của tôi ra sao ngta không nắm được và ngược lại. Bọn tôi: cứ như hai người dở hơi nói chuyện, true ghẹo nhau những chuyện tầm phào.
Tôi không thấy mình thực tế mà thấy mình ù lì. Nếu là ng tích cực thì nên nghĩ: à lúc này mình buồn nên ngta hay gọi điện cho mình vui. Không biết ơn rồi còn ca than.
Nhưng con người tôi vậy rồi, liệu có thay đổi được không?
Tôi muốn kiếm một cv nhỏ, phù hợp với chuyên ngành của mình, muốn một người chồng tốt, không cần phải kiếm nhiều tiền nhưng luôn sát cánh bên nhau, hiểu và trân trọng nhau… Vậy mà tôi không thấy mình có gì cả.
Cứ thấy mình vô dụng dần dần, hay cáu kỉnh và tim cứ rỉ ra.
Nếu có phép thuật giữa những lựa chọn hẳn tôi đã tạo ra đc một người yêu hoàn hảo rồi:
Đức tính chăm chỉ, kiên nhẫn và biết cách phấn đấu của T
Người bạn thấu hiểu suy nghĩ mình như đại ka
Năng động ngoại giao như Tr
Tha thiết như H
Sẵn sang từ bỏ tất cả để đến bên mình như W
Trời mưa ràn rạt và theo hồi
Lòng cứ đổ nghiêng ngả theo
Và những ý nghĩ điên rồ cứ rượt đuổi nhau như những giọt mưa ngoài kia.











