My Opera is closing 1st of March

Secret rooms

Đã yêu đời..

For my bro,on his 33th birthday.

For my bro,on his 33th birthday.
Thế là anh trai tôi bước sang tuổi mới rồi.
Cứ sắp đến sinh nhật anh trai, tôi lại vui một niềm vui khó tả, và nay trộn thêm cả nỗi buồn.
Đôi lúc, không phải để bày tỏ tình yêu và ngưỡng mộ của mình về anh trai, mà muốn ghi lại những mẩu chuyện nho nhỏ để sau này nhắc nhở mình đã may mắn có một người anh như thế, tuy nhiên thật giống anh Điền trong "Trăng sáng", tưởng tượng ra tác phẩm của mình sẽ tuyệt chúng lắm nhưng cứ bắt tay vào là công trình đó bị méo mó hình dạng. Tôi cũng đã có lần một đôi giấy một cây bút gắng diễn đạt thật chi tiết nhất về tuổi thơ của mấy anh em. Nhưng nhìn lại đâu thể ghi hết được, sinh động được, dạt dào được. Chỉ có cách đôi lúc thoáng trong đầu một kỉ niệm nhỏ nào đó đi ngang qua, thì kí ức đó sẽ là món quà vô giá của tháng năm dành tặng cho tôi lúc đã trưởng thành.
Tôi không muốn dùng những mỹ từ bay bổng để kể, hoặc ráng nhào nặn để mọi thứ không còn được tự nhiên và đúng với những gì đã qua. Chỉ là, bây giờ tôi đang dồn tâm trí của mình một lúc, để nhớ một người anh mà tôi đã-đang và tiếp tục vô cùng yêu quý và tự hào.

... Đấy, lại bắt đầu lười viết rồi, giá có ai viết dùm thì tốt nhỉ.
Còn tôi chỉ việc tời lại kí ức như quay lại một cuộn phim về tuổi thơ.
(to be Continued)

Bọt bóng vỡChớ chê cuộc đời méo mó

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28