My Opera is closing 1st of March

The end postcard in this year

Tụ Tán Nhờ Có Duyên
Ly Hợp Vốn Do Tình


< Tết 2008 - phòng 710/1 - KTX 4/1 - Tula >

Ngày loạnFor everybody!!!

Comments

Thao2211 Saturday, December 6, 2008 11:42:44 PM

o thiệp đẹp anh ah o trang nhã

Minhcineenebo Monday, December 8, 2008 10:50:59 AM

thks.

Nguyen Hoang Trungtrungnh102 Monday, December 8, 2008 3:30:05 PM

Post card này dành cho anh à ? Thank nhé

theChiupan Tuesday, December 9, 2008 5:50:10 PM

Tụ Tán nhờ có duyên
Hoa khai nhờ đến độ
Ly Hợp vốn do tình
Hoa lìa cành về cội.

Năm Mới ắt tái sinh!

Nguyen Hoang Trungtrungnh102 Tuesday, December 23, 2008 3:56:36 PM

Minh ơi. Anh mua được cho em máy ảnh Olympus sp -570 UZ rồi. Chiều nay anh đã qua nhà bạn và lấy mảy ảnh về rồi. Giờ anh đã cầm nó trong tay; đã thử chụp ảnh và chỉ chờ em nữa thôi smile

Minhcineenebo Wednesday, December 24, 2008 3:24:10 PM

Em cảm ơn anh ạ. Anh có thời gian đọc hướng dẫn sử dụng, rồi chụp để so sánh với máy của anh đang có. Chúc anh vui vẻ.

Thao2211 Thursday, December 25, 2008 10:33:43 PM

smile Duyên - Tình. Cái này em nghĩ từ lâu lắm rồi anh ah - từ năm lớp 9. Em nghĩ mãi không thể giải thích nỗi vì sao con người ta có thể quen nhau trong đời này. Chỉ có là cái duyên đưa đẩy người ta tới.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng.

... Nhưng em vẫn thấy em cạn nghĩ smile

Achso ...

Cần xem xét lại bản thân

Em chờ máy ảnh mới của anh ... Từ từ học hỏi. Từ đầu em đã nói với anh em chỉ rất thích chụp ảnh, nhưng em không có nhiều lý thuyết và kinh nghiệm mà.

Nguyen Hoang Trungtrungnh102 Friday, December 26, 2008 7:03:41 AM

Thực ra thì duyên là một cái gì đó khá thần bí nếu định giải thích theo hướng đó. Tuy nhiên, theo anh, 1 người sẽ gặp vô số người và vô số quan hệ... Người ta quyết định dừng lại ở mối quan hệ nào và sau khi dừng lại thì mối quan hệ đó phát triển được bao lâu... đó không hẳn là do duyên mà do chính mình em ạ.
Cuộc sống càng hiện đại; thế giới ngày càng phẳng - do công nghệ thông tin.. thì con người ta càng gặp được nhiều người và càng có cơ hội được quen nhiều người hơn; và từ đó ta có quyền quyết định với cái duyên của mình hơn.
2 người, sinh ra và lớn lên vốn trong những điều kiện hoàn toàn khác biệt với nhau; nhưng rồi để họ có thể chấp nhận được nhau và làm bạn được với nhau hay không thì lại phụ thuộc vào tâm lý, tình cảm và sự chịu đựng của mỗi người với người kia... Và mối quan hệ này được xây dựng dựa trên sự cố gắng của 2 người chứ không phải là 1 cơ may nào đó từ trên trời rơi xuống em ạ. Cho nên, có những người có rất nhiều bạn và có rất nhiều bạn tốt ( bố mẹ mình là 1 ví dụ) hoặc là cũng có những người chỉ có bạn không tốt hoặc chỉ có 1 số ít là tốt...
Đời thay đổi khi mình thay đổi em ạ. Mình phải điều chỉnh các mối quan hệ hiện có thông qua việc điều chỉnh chính mình. Hành vi của mình thay đổi thói quen của mình và điều chỉnh chính bạn bè và mối quan hệ của mình.
------------
Duyên, tự nó chỉ được dùng để gọi cho sự gặp gỡ ngẫu nhiên... giống như xác suất ấy( xác suất gặp người hợp với mình cao hơn) nhưng quan trọng hơn không phải là buổi đầu mà là sự phát triển bền vững về sau; làm sao cho bạn mình không thay đổi tính nết - trở thành người xấu mà bản thân mình cũng tìm được người phù hợp.
Sự vững bền quan trọng hơn sự gặp gỡ ban đầu em ạ

shadowhunters Sunday, December 28, 2008 12:39:31 AM

Ly biệt ngoài do "tình" còn có thể do yếu tố khách quan nữa, lúc nãy quên không hỏi Minh là do cái nào.
Gặp gỡ nhờ có duyên
Ly biệt bởi do tình?
Hi vọng là đáp án số 2 ^^ và đây chỉ là tấm thiệp cuối của THIS YEAR thôi, sang năm Minh lại làm vài chục cái khác đẹp như thế nữa.
Ly rồi vẫn còn hợp lại được mà, giống phản ứng thuận nghịch vậy thôi, nhưng mà cần cung cấp thêm "năng lượng" bigsmile.

Minhcineenebo Sunday, December 28, 2008 2:01:29 AM

Em thử giải thích như sau :
Em lấy việc gặp gỡ, đối thoại làm điều kiện để xem xét.
Giờ em lấy 2 nhóm:
Nhóm người sống gần nhau -> chơi với nhau, hay không chơi với nhau rõ ràng do tình cảm, sự gắn bó giữa những người đó.
Nhóm người có sự liên lạc với nhau, nhưng không cùng 1 hoàn cảnh, đa số là xa nhau -> vì thiếu sự chia sẻ cuộc sống nên dần dần 2 bên ít hiểu biết về nhau. Trong trường hợp nếu vẫn quý nhau thì khi có điều kiện vẫn sẵn sàng quan tâm. Còn trong trường hợp ngược lại, dù có điều kiện cũng như không.

Mối quan hệ đầu tiên dựa trên việc hiểu nhau, để từ đó thành bạn bè.
Cho nên do chính con người quyết định mối quan hệ dưới tác động của hoàn cảnh.
Em nhớ tới hoàn cảnh rất khắc nghiệt trong tác phẩm Lão Hạc... < trường hợp ít phổ biến smile) >

Nguyen Hoang Trungtrungnh102 Tuesday, December 30, 2008 4:35:49 AM

Gặp gỡ nhờ có duyên
Ly biệt bởi do tình
2 câu này phải đứng cạnh nhau mới có nghĩa được. Không thể tách chúng ra rồi giải nghĩa lung tung được. Trước hết; 2 câu này không phải là mệnh đề chân thực = luôn đúng nên ta không thể đòi hỏi nó đúng 100 % được.
Thứ 2, 2 câu này là của nhà thơ chứ không phải nhà toán học nên mục tiêu của nó là thơ chứ không phải là chân lý
Ý nghĩa của 2 câu thơ này có thể hiểu nôm na là
Gặp nhau là sự may mắn; là do ý trời ...
Chia tay (ly biệt) là do lòng người không hợp nhau..
Người ta muốn đối nghịch giữa ý trời và lòng người để tạo nên vẻ đẹp cho câu thơ này.
Bgiờ cùng với sự phát triển của công nghệ, nếu người ta ở xa nhau mà muốn liên lạc với nhau thì quá dễ; còn ngược lại; nếu ở gần nhau mà vẫn ko muốn liên lạc thì cũng chẳng khó gì

Minhcineenebo Wednesday, December 31, 2008 12:49:37 AM

up

Ms ThanhVanmsthanhvan Monday, February 9, 2009 2:59:33 PM

oi, nhung nha` tam li' hoc kiem phan^ tich hoc. kham^ phuc, kham^ phuc ...p

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28