Ý kiến bạn đọc
Thursday, August 29, 2013 11:32:48 AM
mấy người này chỉ được cái tát nước theo mưa là giỏi, thử
hỏi họ là người bị ông nguyễn ánh 9 nói như vậy thì họ sẻ phản ứng như thế nào?
(hung)
Tặng Đàm Vĩnh Hưng câu thơ: Ngu si hóa...bất chi tồn...bé không học thì lớn ăn...trẻ con....Đừng có mà hỗn láo vỡi các bậc lão làng...
(LamBob)
Tôi không bàn đúng hay sai nhưng tôi xin hỏi các bạn? Các bạn đang đi xe máy đàng hoàng tử tế tự nhiên bị một ai đó ném cho cục đá vào mặt thế thì các bạn phản ứng như thế nào?
(Văn Nhàn)
Để tương lai không còn những “Mr.Đàm” như thế chúng ta cần nhanh chóng có các biện pháp sau:
1. Kiểm soát chặt việc chi tiêu của con trẻ: Hiện nay, cha mẹ thường cho con quá nhiều tiền mà không kiểm soát được chúng mua những gì. Bọn trẻ thích mua vui, giải trí hơn là thưởng thức âm nhạc nên người lớn phải từ chối cho tiền nếu chúng mua những món ăn vô bổ đó.
2. Ban Tư tưởng – Văn hoa Trung ương phải vào cuộc: Phải kiểm soát chặt chẽ báo chí. Đừng để xuất hiện các bài báo “lá cải”, câu khách, những bài báo của những nhà báo kém hiểu biết về lĩnh vực mình viết hoặc bị mua chuộc. Phải lập Hội đồng thẩm định có uy tín để cấp phép cho các nghệ sĩ. Ai hát hay thì được phép hát, ai nhảy giỏi mà hát kém thì chỉ cấp phép cho nhảy không được hát (lời hát thì có thể mở băng hoặc người khác hát).
(Hanh)
Chúng ta cần trước một Xã Hội Biết Tôn Trọng hay Một Nền Âm Nhạc Suy Diễn Cảm Tính Cá Nhân???
Tôi kg thuộc giới nghệ sĩ, quan điểm của tôi dựa trên nền tảng cơ bản trong pháp luật:
- Hiện nay chưa có bất kỳ Cá Nhân nào được xã hội hay chính quyền trao cho quyền nhận xét về khả năng biểu diễn ( nghệ sĩ ) hay gu âm nhạc của người khác ( công chúng/fans hâm mộ ). Điều đáng trách Chú ns.N.A.Chín là biết nhận xét của mình chỉ mang tính cá nhân và cũng thừa biết nội dung phỏng vấn sẽ được nhà báo đưa lên công luận, sẽ vi phạm quyền được tôn trọng quyền lợi hợp pháp của công dân khác - vốn là nền tảng hình thành xã hội dân chủ thật sự.
- Nhận xét về thực trạng âm nhạc Việt Nam ngày nay là chưa khách quan. Gu âm nhạc của bất kỳ NS nào cũng chỉ là một phần trong một phần của nhiều phần tạo nên nền âm nhạc Việt Nam… Ai cũng phải tôn trọng ý nghĩa việc làm của người khác nếu việc làm đó không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức thuần phong mỹ tục VN. Theo tôi, Sự Thật mà Chú NS đã phát biểu cũng chỉ là Sự Thật Theo Một Góc Lăng Kính mà nhìn nhận thôi... Bạn hoàn toàn không có quyền và cũng chẳng có khả năng khi bắt người khác cảm nhận bản nhạc theo y chang cảm nhận của bạn được.
- Nếu các nhacsi không muốn casi nào đó thể hiện ca khúc của mình, hãy nhã nhặn thương lượng từ chối trong riêng tư, Không Nên Công Khai mặt báo Sỉ Nhục người khác… Càng cao niên, càng cao vọng trọng, chúng ta càng phải hiểu ý nghĩa câu “ Tuổi trẻ có sức khỏe và nhiệt huyết. Tuổi già có kinh nghiệm và lời nói khôn ngoan “.
- Nếu được hỏi, tôi sẵn sàng trả lời là tôi yêu nhất giọng ca casi Tuấn Ngọc, casi Khánh Ly và tôi chưa bao giờ ca ngợi hay thầm cảm ơn vì bất cứ bản nhạc Việt Xưa nào do casi Đàm biểu diễn như đã từng thường xuyên dành cho casi Tuấn Ngọc và Khánh Ly… Nhưng tôi chưa bao giờ so sánh casi Tuấn Ngọc với casi Đàm… vì tôi thừa biết, mỗi người có sân chơi riêng và tôi phải tôn trọng thành quả lao động của họ… Tôi tin rằng “ chưa chắc Fans của casi Tuấn Ngọc nhiều hơn Fans của casi Đàm và bạn cần phải tôn trọng Fans của casi Đàm nếu như bạn muốn mình được tôn trọng “.
Thật buồn, chỉ vì sai lầm trong lúc cao hứng, không kiểm soát của một người mà người ta không tiếc lời bình phẩm Sỉ Nhục người khác
Vì một Xã Hội Biết Tôn Trọng, phải suy xét kỹ.
(Nguyen Di dan)
ĐVH có ít tài mà chẳng có chút Văn hóa nào. Thật buồn là với con người như thế lại được số đông ban trẻ hâm mộ là thần tượng. Đúng là cảm nhận về âm nhạc của giới trẻ thật đáng báo động, chú trọng nhiều về hình thức. Đúng là nghe nhạc bằng mắt!
(hai tran)
Truyền thống người Việt Nam có từ lâu đời rồi ai củng biết , củng hiểu với ĐVH thì phải nói câu như thế này : Tiên học lễ , hậu học văn . Như vây thôi để hiểu bản chất con người ĐVH ,
(việt)
Không xứng đáng làm ca sỹ, không nhân cách không đạo đức,nếu mà ĐVH là em mình chắc mình tát tay, nó méo miêng luôn quá.
(nhan)
Theo tôi nghĩ, không nên đào xới làm gì chuyện này trên báo, chính cơ quan ngôn luận và những người viết báo thuê cho Hưng (tôi xin lỗi - vì k gọi danh xưng ca sĩ hay này nọ). báo cũng nên kết thúc ở đây là vừa. chứ không cũng như là" chó sủa cứ sủa ..." đọc xong thấy tầm mất dạy của Hưng. Không bàn nữa.
(quocdat)
DVH nói với chú NA9 nhu vậy chẳng wa là tai sống trong môi trường gia đình cua ĐVH vẫn coi thường cha chú mình như vậy nên nghĩ rằng cha chú mình còn ko sao huống chi là chú NA9........
(lê thành)












Minhcineenebo # Thursday, August 29, 2013 11:33:11 AM
Nghệ sỹ đồng loạt lên tiếng "mổ xẻ" phản ứng của Mr. Đàm
Dân Việt - Nhạc sỹ Dương Thu, nhạc sỹ Tuấn Khanh, danh ca Lan Ngọc, nghệ sỹ Ánh Tuyết, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân… đều đã lên tiếng bày tỏ quan điểm quanh vụ việc Đàm Vĩnh Hưng phản pháo lão làng Nguyễn Ánh 9.
>> Đàm Vĩnh Hưng gây nhạc nhiên khi hát nhạc đỏ>> Dương Thụ: Nói Nguyễn Ánh 9 "ngụy quân tử" là hỗn láo>> Mr. Đàm và những phát ngôn “ngoa ngoắt” đầy đụng chạm
Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 và ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng dùng lối tam đoạn luận ngụy biện rất thấp!
Đó là nhận xét của nhạc sỹ Tuấn Khanh về phản ứng của “ông hoàng nhạc Việt”.
Theo anh: “Chỉ tập trung phân tích cách phản biện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thôi, thì thấy Hưng đang sử dụng lối tam đoạn luận ngụy biện rất thấp: mượn khán giả làm rào chắn cho mình trong các cuộc tranh luận. Chẳng hạn như lối nói “nếu chê Đàm Vĩnh Hưng tức coi thường hàng triệu khán giả đang nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng”.
Nhạc sỹ Tuấn Khanh
Nhạc sỹ Tuấn Khanh
Trên thực tế, nếu ca sĩ gọi là có người nghe đến hàng triệu khán giả trên đất nước này, tính từ giọng ca dễ thương của bé Xuân Mai đến nhiều người khác, Hưng chỉ là một trong những số đó chứ không có gì đặc biệt hơn, nhưng không ai trong số đó lại đi kéo lê khán giả khắp nơi như một công cụ để bảo vệ, che chắn cho mình như vậy.
Và chẳng hạn như Hưng gọi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là “ngụy quân tử” thì có lẽ Hưng không hiểu được danh từ này. Ông Nguyễn Ánh 9 thực tế là chưa bao giờ sống hai mặt chỉ trích Hưng, nhưng muốn sử dụng Hưng. Tôi được biết là ông luôn đánh giá thấp Hưng và phát biểu công khai từ lâu. Ngay cả trong câu chuyện ông kể về mẩu đối thoại giữa Hưng và ông về việc không muốn Hưng hát nhạc của ông, Hưng cũng không thể phủ nhận”.
Nhạc sỹ Tuấn Khanh cũng cho rằng, tuy nhận xét của ông Nguyễn Ánh 9 chưa hoàn toàn đúng, nhưng cách phản ứng của Mr. Đàm thì “hoàn toàn sai về lý luận cũng như phá vỡ môi trường đạo đức nghệ thuật Việt Nam vốn có truyền thống tôn trọng người lớn tuổi cũng như người đi trước trong nghề nghiệp”.
Đàm Vĩnh Hưng gây ảnh hưởng xấu cho lớp trẻ
“Vấn đề bây giờ không phải là ai đúng ai sai, mà là chuyện đó đã ảnh hưởng như thế nào đến dư luận, xã hội và công chúng. Đây không còn là vấn đề của hai người đó, mà là vấn đề của cả cộng đồng. Đàm Vĩnh Hưng là người của công chúng, đại diện cho một lớp người làm văn hoá”, ca sỹ Ánh Tuyết bày tỏ.
Ca sỹ Ánh Tuyết
Ca sỹ Ánh Tuyết
“Thế mà cứ đụng chút là chửi. Vô hình chung, điều đó sẽ khiến người ta nghĩ rằng cứ là người nổi tiếng thì phải chửi, phải láo, phải đốp chát. Vậy thì liệu những lớp đàn em sau đó có học theo mà làm như vậy hay không? Chắc chắn có!”
“Ít nhất, việc làm của Đàm Vĩnh Hưng sẽ gây ảnh hưởng xấu trong tư tưởng của lớp trẻ. Lớp trẻ sẽ nghĩ rằng người làm nghệ thuật thì muốn nói gì thì nói. Họ sẽ hiểu nhầm rằng cứ phải đốp chát, cứ phải mắng chửi mới là người nổi tiếng”.
Như thế là hỗn láo!
“Tôi nghĩ không nên nói nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là ngụy quân tử. Như thế là hỗn láo… Theo tôi, ngay cả ý kiến không đúng cũng nên tôn trọng… Nguyễn Ánh 9 có quyền nhận xét. Nguyễn Ánh 9 là nhạc sĩ, chuyên môn giỏi, đã đưa nhiều ca sĩ thành danh nhưng vị nhạc sĩ ấy có cách nhìn riêng”, nhạc sỹ Dương Thụ lên tiếng.
Nhạc sỹ Dương Thụ
Nhạc sỹ Dương Thụ
Cùng chung quan điểm với nhạc sỹ Dương Thụ, danh ca Lan Ngọc cũng cho rằng: “Một người bé là Đàm Vĩnh Hưng phản ứng với một nhạc sỹ lão làng như ông Nguyễn Ánh 9, bảo ông ấy là ngụy quân tử, kịch sỹ, đeo mặt nạ… như thế là không được. Với người lớn, bậc cha chú như thế thì dù đúng hay sai mà nói như vậy đều là hỗn."
Danh ca Lan Ngọc
Bên cạnh đó, nữ danh ca này cũng nhấn mạnh: “Ngày xưa, nói thẳng không phải chỉ Đàm Vĩnh Hưngmà những giọng nổi tiếng khác nữa chỉ hát đám cưới hay hát mấy chỗ nhỏ nhỏ. Đàm Vĩnh Hưng không xấu trai, ăn mặc cũng được nhưng đôi khi quá lố. Về giọng, Đàm Vĩnh Hưng chưa phải là gì ghê gớm, nhưng cũng có giọng lạ. Ca sỹ mỗi người mỗi giọng, dở nhưng cũng có người thích ăn đồ dở, đó là chuyện bình thường”.
Còn với nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, anh cho rằng phát ngôn của lão làng Nguyễn Ánh 9 là “những lời nhận xét rất chân thành, bình tĩnh, có trách nhiệm và nhiều trăn trở đối với đời sống âm nhạc”.
“Thái độ theo dõi âm nhạc sát sao như thế là đáng trân trọng. Phải nói rằng lời nhận xét nghiêm túc, có trăn trở của người làm nghề như thế thì với bất cứ nghệ sĩ nào, đặc biệt là thế hệ đi sau thì đây là đóng góp đáng để ghi nhận”, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân nói.
Minhcineenebo # Thursday, August 29, 2013 11:36:37 AM
Tấn Lâm - theo Trí Thức Trẻ | 29/08/2013 10:09
(Soha.vn) - Người đẹp Dương Yến Ngọc đã chia sẻ nhìn nhận của bản thân về Đàm Vĩnh Hưng.
Với tự đề "Chuyện về Đàm Vĩnh Hưng" được đăng tải trên trang cá nhân, Dương Yến Ngọc viết: "Hôm nay, sau 1 tuần đọc những bài báo viết về anh Hưng, tôi mạo muội viết một vài dòng suy nghĩ của riêng tôi để cho các bạn thấy, người ca sỹ, giọng hát không phải là quyết định chính cho sự thành công.
Dương Yến Ngọc: Hồ Ngọc Hà chịu ảnh hưởng từ Mr Đàm rất nhiều!
Còn nhớ cách đây 13 năm tức là năm 2000, lúc ấy tôi đoạt giải á hậu phụ nữ việt nam qua ảnh do 1 tạp chí phụ nữ tổ chức, cuộc thi lúc đó gây sự chú ý lớn cả trong Nam lẫn ngoài Bắc vì quy mô của cuộc thi mang tầm vóc quốc tế. Nhưng việc tôi đoạt giải không có nghĩa là tôi nổi tiếng ra đường ai cũng biết.
Sau đó mấy tháng, tôi tổ chức sinh nhật tại một phòng trà trên đường Mạc Đỉnh Chi, q.1. Và dĩ nhiên ở đó không ai biết tôi là ai kể cả người quản lý, tự nhiên trên sân khấu có một anh ca sỹ nói lời chúc mừng: hôm nay Hưng rất vinh hạnh được hát và chúc mừng sinh nhật của Á hậu Dương Yến Ngọc.
Tôi giật bắn người vì mặc cỡ và xấu hổ khi có người hô to tên mình giữa đám đông như thế, nhưng trong lòng tôi vui và có cảm tình với người ca sỹ đó.
Anh hát xong thì chạy xuống tôi xin được chụp 1 tấm hình làm kỷ niệm. Tôi mới hỏi anh tên gì, anh nói anh tên Đàm Vĩnh Hưng. Anh cười với tôi và chạy lên sân khấu hát tiếp, thú thật lúc ấy anh hát phô lắm, nhưng chất giọng khàn đặc trưng và anh hát có tình cảm đủ để người nghe không cảm thấy khó chịu.
Dương Yến Ngọc: Hồ Ngọc Hà chịu ảnh hưởng từ Mr Đàm rất nhiều!
Lúc ấy anh đúng là ca sỹ hạng C, catxe chừng 50 ngàn, vậy mà anh đã làm cho tôi thật sự yêu quý anh, dành cho anh 1 tình cảm riêng ( không biết gọi tên là gì ?).
Cho đến tận bây giờ chưa có ca sỹ phòng trà nào làm cho tôi có cảm tình như anh Hưng đã từng làm, không phải vì họ không nhận ra tôi và cười với tôi mà vì tôi thấy họ đi hát rất vô cảm, gương mặt vô hồn, chưa bao giờ nở 1 nụ cười giao lưu với khán giả ( chắc họ suy nghĩ mình chỉ là người hát phòng trà, không tên tuổi gì, thì giao lưu với khán giả làm gì cho mắc công, với lại hát cho xong để còn chạy show phòng trà khác)
Bẳng đi một thời gian, bất ngờ anh Hưng tung ra 2 bài hít Tình ơi xin ngủ yên và Bình Minh sẽ mang anh đi, tôi ngạc nhiên thật sự bởi anh Hưng hát không còn phô nữa, anh bắt đầu được chú ý từ thời điểm đó, anh chạy show liên miên và miệt mài, thời điểm đó tôi cũng nổi tiếng rồi nên mối quan hệ trong giới rất rộng, tôi biết rất nhiều người ganh ghét với anh Hưng và họ nói "thằng Hưng chỉ đến thế thôi, không nổi tiếng được đâu, với nhan sắc đó, giọng hát đó thì còn khuya nhé".
Tôi cũng không để ý đến điều đó vì chẳng liên quan gì đến tôi cả, thỉnh thoảng gặp anh Hưng , anh đều mỉm cười, tôi cũng cười nhưng không nói chuyện vì chẳng biết nói gì (nhưng trong tôi cảm tình dành cho anh Hưng vẫn thế)
Lúc ấy rộ lên phong trào người đẹp hát, tôi cũng mon men muốn làm ca sỹ, thực ra mục đích tôi đi hát là để kiếm tiền thôi, chứ cũng chẳng yêu thích hát hò gì. Tôi đã bỏ ra 2 tuần lễ để đi nghiên cứu các ca sỹ khác hát, nghiên cứu khán giả và nghiên cứu thể loại nhạc mà mình sẽ hát.
Tôi đã đi xem 1 buổi anh Hưng hát ở phòng trà của ca sỹ Mỹ Hạnh ( lúc đó anh Hưng đã là top của top rồi) tôi hoảng hốt vô cùng vì hát phòng trà ca sỹ hát 10 bài là nhiều lắm rồi, nhưng anh ấy hát đến 20 bài, khán giả còn yêu cầu là còn hát, hát cho đến khi nào anh mệt và khán giả mệt thì thôi...
Sau đó tôi để ý anh ấy hát ở đâu cũng vậy, cũng hết lòng vì khán giả, đêm nào cũng hát 20 bài thậm chí là hơn, với bất kỳ khán giả nào, dù người đó là ai, anh cũng rất trân trọng và anh luôn nói, nếu không có họ thì sẽ không bao giờ có anh.
Sau những lần đi xem anh Hưng hát, tôi quyết định không đi làm ca sỹ nữa, anh ấy đã cho tôi biết 1 điều nếu đến với nghề này vì danh và vì tiền thì bạn sẽ chẳng bao giờ thành công. Ở anh là cả 1 niềm đam mê ca hát mạnh liệt, ý chí, nghị lực phấn đấu vô cùng mạnh mẽ và hơn hết cái tình anh ấy dành cho khán giả của anh chưa bao giờ là giả tạo, anh thật lòng yêu thương họ, vậy thì hà cớ gì họ không yêu thương anh.
Và tôi biết ca sỹ Hồ Ngọc Hà là người chịu ảnh hưởng và học tập từ anh Hưng rất nhiều.
Cho đến giờ phút này, trong nhà tôi không có bất kỳ đĩa nào của anh Hưng hát, tôi chỉ thích nghe ca sỹ Anh Tú (em trai danh ca Tuấn Ngọc) nhưng tới thời điểm hiện tại tôi vẫn yêu quý và ngưỡng mộ anh Hưng.
Vì những gì anh phấn đấu cho đến ngày hôm nay không phải là 1 kỳ tích, không phải được tổ đãi, mà vì anh hết lòng với nghề nghiệp của mình. Cái hết lòng của anh ấy thử xem đến bây giờ có ai làm được đâu....
Có thể anh ấy đã sai với ns Nguyễn Ánh 9, nhưng người sai nhiều nhất chính là các anh chị phóng viên đã đẩy sự việc đi quá xa làm tổn thương 2 người nghệ sỹ có 1 lối sống chân thành giữa bộn bề sự giả tạo......
Trong thâm tâm của tôi, 1 người sống giao thời của 2 thế hệ trước giải phóng và sau giải phóng, âm nhạc hay nói đúng hơn là nhạc cảm, 2 thế hệ để đồng điệu được với nhau, khó lắm.... (xa vắng tiếng dương cầm).
Minhcineenebo # Thursday, August 29, 2013 11:40:33 AM
Vân Anh - theo Trí Thức Trẻ | 25/07/2013 11:39
(Soha.vn) - Đàm Vĩnh Hưng còn tỏ ra rất 'sung sướng' khi được chụp ảnh cùng người phụ nữ này.
Mới đây nhất, trên trang facebook cá nhân của mình, giữa nửa đêm Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải một loạt ảnh chụp cùng với một người phụ nữ xinh đẹp. Cùng với một lời chia sẻ rất hồ hởi:
"Thông báo thông báo share với gia đình tin vui cuối ngày của Hưng nè, vừa được gặp 1 trong 3 người phụ nữ của showbiz mà Hưng muốn gặp nhất, mình đã ngưỡng mộ người này hơn 20 năm qua.
Mình đã chụp hình điên đảo, lâu lắm rồi mới có cảm giác sung sướng khi chụp hình với thần tượng. Vậy mình mới hiểu cảm giác của các fan của mình thế nào.
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 1 trong 3 người phụ nữ muốn gặp nhất showbiz
Xin giới thiệu hoa hậu áo dài Kiều Khanh. 2 người còn lại là nghệ sỹ Thanh Nga và hoa hậu Lý Thu Thảo.
Bây giờ xem hình nhé. Chị ấy vẫn đẹp và trẻ vô cùng và đặc biệt là trên e chị ấy chỉ có nhạc của Đàm Vĩnh Hưng mà thôi"
Dưới đây là chân dung người phụ nữ khiến Mr.Đàm sung sướng khi được chụp ảnh cùng:
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 1 trong 3 người phụ nữ muốn gặp nhất showbiz
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 1 trong 3 người phụ nữ muốn gặp nhất showbiz
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 1 trong 3 người phụ nữ muốn gặp nhất showbiz
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 1 trong 3 người phụ nữ muốn gặp nhất showbiz
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 1 trong 3 người phụ nữ muốn gặp nhất showbiz
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 1 trong 3 người phụ nữ muốn gặp nhất showbiz
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 1 trong 3 người phụ nữ muốn gặp nhất showbiz
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 1 trong 3 người phụ nữ muốn gặp nhất showbiz
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 1 trong 3 người phụ nữ muốn gặp nhất showbiz
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 1 trong 3 người phụ nữ muốn gặp nhất showbiz
Hoa hậu Áo dài Kiều Khanh là một trong những cái tên được nhắc nhiều nhất trong thập niên 90 chính là hoa hậu Áo dài Việt Nam 1989. Xa rời khỏi làng giải trí và sang Mỹ định cư nhưng khoảng giữa tháng 7, Hoa hậu Kiều Khanh bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam cùng với 3 con của mình. Nhan sắc Kiều Khanh ở tuổi 45 của Hoa Hậu Kiều Khanh vẫn khiến người ta ngỡ ngàng.
Nhan sắc nổi bật, mặn mà và dường như không có nhiều thay đổi so với hình ảnh 24 năm trước khi chị vừa đăng quang Hoa hậu Áo dài đầu tiên tại Việt Nam.
Minhcineenebo # Thursday, August 29, 2013 1:04:00 PM
- Là một người em, người "học trò" thân thiết của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, ca sĩ Ánh Tuyết sau những ngày "im lặng" cuối cùng cũng không giấu được sự bức xúc trước những ứng xử bốp chát của Đàm Vĩnh Hưng dành cho vị nhạc sĩ đáng kính.
Khi Nguyễn Ánh 9 nói Mr.Đàm chỉ xứng hát lót
Nghe Thanh Lam, Mr Đàm, Bằng Kiều hát nhạc Nguyễn Ánh 9
Ca sĩ Ánh Tuyết bảo sau bài báo gây xôn xao dư luận, những ngày qua dù bận công việc riêng nhưng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Chị nói: "Những lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là rất chân thành và trách nhiệm. Cá nhân tôi thấy cách nhận xét của ông về các ca sĩ không có có gì là quá đáng hay nặng nề. Những góp ý của ông nói lên một sự thật như người cha, người chú răn dạy các cháu muốn đi đường dài, muốn lưu danh thật sự nên khiêm tốn sửa mình tiếp thu".
Nguyễn Ánh 9, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam,
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đệm đàn cho ca sĩ Ánh Tuyết hát.
Theo ca sĩ Ánh Tuyết, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không chỉ là một tác giả với nhiều ca khúc "để đời" mà ông còn là một danh đàn nổi tiếng nhiều năm nay. Có nhiều nghệ sĩ đã thành danh qua tiếng đàn của ông và đến giờ này, dù đã hơn 70 tuổi nhưng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẫn thường xuyên cùng với các nghệ sĩ tiếp cận khán giả, nhiều tầng lớp thông qua nhiều đêm nhạc. Do đó không thể nói rằng ông không có kinh nghiệm, ông quá hiểu biết để đưa ra những nhận xét. Cá nhân tôi ủng hộ việc một người có uy tín và trình độ như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã dám nói thẳng ra một sự thật bức bối trong thị trường âm nhạc hiện nay.
Ca sĩ Ánh Tuyết thổ lộ rằng chị có đọc trên trang cá nhân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về lá tâm thư gửi cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và cảm thấy thất vọng về cách ứng xử văn hóa của một người làm nghệ thuật. Trước đó, là đồng nghiệp chị có theo dõi những ứng xử của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với một số trường hợp, thấy hay "xù lông" nhưng cũng không bận tâm lắm. Còn lần này việc Đàm Vĩnh Hưng "đốp chát" lại nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - người đáng bậc cha chú thì cảm thấy như chính mình bị tổn thương.
"Anh em nghệ sĩ chúng tôi không ai không bức xúc về sự hỗn hào của Đàm Vĩnh Hưng với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Tôi không bênh vực ai, không phê phán ai, không nói về vấn đề chuyên môn mà chỉ bàn ở khía cạnh tư cách của người nghệ sĩ công chúng cần phải xem xét lại. Khi có người nói sai về mình, Đàm Vĩnh Hưng không nên có cách đáp trả ăn miếng trả miếng như thế. Có lẽ Đàm Vĩnh Hưng quen được người khác tung hô nên khi nghe những nhận xét dễ bị sốc" - ca sĩ Ánh Tuyết bày tỏ.
Nguyễn Ánh 9, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam,
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Theo ca sĩ Ánh Tuyết, là người hoạt động nghệ thuật, là người nghệ sĩ nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng đến dư luận thì cần phải giữ gìn lời ăn tiếng nói bởi mỗi phát ngôn là có hàng vạn người dõi theo. Quan trọng hơn, phải hiểu lời nói của mình ảnh hưởng đến suy nghĩ của công chúng và hơn hết là với thế hệ trẻ sẽ học hỏi thế nào đây?... Nếu đã là người làm nghệ thuật mà muốn chứng tỏ mình là người có văn hóa thì nhất thiết phải hiểu mình cần có trách nhiệm đem nhưng điều hay ý đẹp đến cho công chúng.
"Thói quen "khen triệt để, chê hạn chế" của showbiz Việt đang góp phần tạo nên một "thế hệ những ngôi sao bay quá cao trên bầu trời". Bản thân họ không thực sự biết mình là ai, giới hạn của mình như thế nào. Có một bộ phận ca sĩ trẻ không có tài năng, chuyên môn, có tiền là thành ngôi sao sẵn sàng dùng thủ đoạn và scandal để nổi tiếng. Và bây giờ với cách đáp trả của Đàm Vĩnh Hưng đối với các bậc tiền bối như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, người ta có thể đặt câu hỏi rằng liệu rồi các bạn trẻ có học đòi làm theo cách này để nổi tiếng không? Phải chăng giá của sự thật đắng cay vậy sao?..." - ca sĩ Ánh Tuyết đặt dấu hỏi.
Ca sĩ Ánh Tuyết cho rằng, trong câu chuyện gây xôn xao dư luận vừa qua những ca sĩ được nhắc tới trong đó có trường hợp ca sĩ Tuấn Hiệp - một người dù chưa phải là người nổi tiếng nhưng lại có cách ứng xử hết sức khôn khéo và những người làm nghệ thuật nếu gặp chuyện tương tự nên học nam ca sĩ này.
Có một chi tiết, ca sĩ Ánh Tuyết nhấn mạnh rằng chị có hỏi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, sao nhạc sĩ lại có lời nói lại "xin lỗi" sau khi đưa ra những nhận xét về các ca sĩ trẻ. Ông có giải thích rằng, ông không rút lại những lời nhận xét mà chỉ là lời nhận xét của ông khiến ai đó hiểu nhầm mục đích, hiểu nhầm về ý của ông thì ông xin lỗi.
Ánh Ngọc
Minhcineenebo # Thursday, August 29, 2013 1:05:15 PM
-Mọi người cứ khuyên Đàm Vĩnh Hưng nên im lặng nhưng theo tôi, hãy cứ để Đàm Vĩnh Hưng thể hiện đúng văn hóa và tầm hiểu biết của mình. Đừng bắt anh ta che giấu văn hóa ấy", nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc chia sẻ.
Nơi nhạc Việt được vang lên đúng tầm vóc
Lý do phim 57 tỉ sau 3 năm vẫn đắp chiếu?
Siu Black: Tôi không thể mãi sống chui lủi
Ca sĩ Ánh Tuyết bức xúc vì sự hỗn hào của Đàm Vĩnh Hưng
“Ông hoàng”, “bà chúa” nhạc Việt được ngụy tạo thế nào?
Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc có những chia sẻ xung quanh những nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 về một số ca sĩ hiện nay.
Ông bảo, thực ra ông đã không thèm để ý cái gọi là showbiz hiện nay nhưng nhiều khi sự việc "chối tai", "đập vào mắt" khiến những người lao động nghệ thuật chân chính và luôn hướng tới mục tiêu chân chính như ông không thể kìm lòng.
Theo nhạc sĩ Hữu Phúc, cách đây khoảng 15 năm, âm nhạc vẫn còn chung là một khối, có tôn ti trật tự. Nhưng ngày nay, khoảng cách của những người làm âm nhạc chuyên nghiệp và những người thường được gọi chung là giới showbiz càng ngày càng xa.
Đặng Hữu Phúc, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Ánh 9
Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc không muốn bị mọi người nghĩ rằng ông lợi dụng việc này để nổi tiếng. Nhưng với tư cách là người làm nhạc chân chính, ông không thể không lên tiếng
Ông cũng đã nhìn thấy sẽ có sự hỗn loạn về âm nhạc cách đây cả chục năm. Nhưng nhạc sĩ nói ông không ngờ nó lại bỉ ổi và trắng trợn như hiện nay. Người ta có thể sẵn sàng khoe thân, "lộ hàng", phát ngôn sốc, chửi thậm tệ một ai đó chỉ để được phủ sóng trên mặt báo, chỉ cố vươn lên những danh xưng ông hoàng bà chúa mà những fan cuồng đặt cho.
Nhạc sĩ Hữu Phúc cho hay việc ông Nguyễn Ánh 9 nhận xét về một số ca sĩ hiện nay là điều tất yếu, vì bị kìm nén lâu nó sẽ phải bục ra như vậy thôi. Dòng nhạc thị trường đang xâm lấn thế giới âm nhạc của chúng ta một cách ghê gớm, mạnh mẽ dù rằng vẫn có những bài hát hay và ý nghĩa tồn tại nhưng nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Như thế hệ các ca sĩ trước đây, những nốt khó, nốt cao phải gồng mình lên để hát, phải trao đổi kỹ lưỡng với tác giả. Nhưng bây giờ công nghệ âm thanh hiện đại khiến nhiều ca sĩ không có giọng vẫn được tung hô.
"Chúng ta đang từng ngày từng giờ bị ăn những món ăn tinh thần méo mó. Tôi cũng có con ở tuổi "ẩm ương" nên tôi hiểu trào lưu và tâm lý đám đông. Đầu óc non nớt của chúng nhiều khi bị che lấp bởi những giá trị sai lệch cho nên việc chọn lựa các món ăn tinh thần của giới trẻ cũng trở nên lệch lạc. Tôi không muốn chỉ trích dòng nhạc mà mọi người vẫn gọi là dòng nhạc thị trường, nhưng dù sao cũng cần chọn lọc một cách kỹ lưỡng. Nhiều người giọng hát được cho là “thảm họa” cũng vẫn tự mình cho mình là ca sĩ", nhạc sĩ Hữu Phúc nói.
Theo vị nhạc sĩ này, có thể ông là một người ở dòng nhạc khác, cũng có nhiều người không thích, không thấy hay, nhưng điều đó không có nghĩa là dòng nhạc của ông không tốt. Nhưng ông đồng tình với lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 về cách hát của Đàm Vĩnh Hưng.
Nhạc sĩ Hữu Phúc cũng bày tỏ quan điểm thông cảm cho phản pháo gọi "bố" Nguyễn Ánh 9 là "ngụy quân tử" và mới đây nhất là status trên facebook "Chó sủa thì cứ sủa, đoàn người đi cứ đi!" của Đàm Vĩnh Hưng. "Tôi thấy mọi người cứ khuyên Đàm Vĩnh Hưng nên im lặng trước lời nhận xét của "bố". Nhưng nếu im lặng thì lại không phải là văn hóa của Đàm Vĩnh Hưng. Văn hóa của Đàm Vĩnh Hưng dĩ nhiên là phải như thế. Hãy cứ để Đàm Vĩnh Hưng thể hiện đúng văn hóa và tầm hiểu biết của mình. Đừng bắt anh ta phải che giấu văn hóa ấy".
Đặng Hữu Phúc, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Ánh 9
Để một nền âm nhạc ít "rác rưởi", theo nhạc sĩ Hữu Phúc, cần có chiến lược giáo dục từ trong nhà trường. Ông cho rằng việc cảm thụ âm nhạc, nhất là âm nhạc có chiều sâu của các em quá ít, quá nông. Bên cạnh một đời sống nhạc trẻ sôi động phải có những ưu tiên, khuyến khích những người trẻ tuổi tham gia vào lĩnh vực âm nhạc đỉnh cao như giao hưởng, thính phòng, opera…
Nếu không, đến một lúc nào đó, nhìn vào nền âm nhạc Việt Nam, chúng ta sẽ thấy chỉ là các ca sĩ với danh xưng ông hoàng bà chúa được tạo ra bằng công nghệ lăng xê và các nhạc sĩ viết ca khúc quần chúng, được tung hô bởi những fan cuồng.
"Để nền âm nhạc với rất nhiều cỏ xanh tươi tốt nhưng vẫn có những cây cổ thụ lớn thì cần phải có chiến lược lâu dài, có trọng điểm và định hướng", nhạc sĩ Hữu Phúc nhấn mạnh.
Ngọc Anh
Minhcineenebo # Thursday, August 29, 2013 1:06:59 PM
- Mua giải thưởng và ngụy tạo danh hiệu dường như đang là cách ngắn nhất để nhiều gương mặt nghệ sĩ bước vào làng showbiz hỗn mang.
Khi Nguyễn Ánh 9 nói Mr.Đàm chỉ xứng hát lót
NS Nguyễn Ánh 9: Tôi không còn tuổi để đối chất, tranh giành
Chưa bao giờ danh hiệu, giải thưởng chịu nhiều điều tiếng dậy sóng dư luận như lúc này. Không chỉ dừng lại ở việc đi đêm để kiếm danh hiệu, đổi chác tình- tiền trong những phi vụ tiến thân, đã có không ít nghệ sĩ còn tiếp tục đánh bóng tên tuổi bằng những phát biểu gây sốc, lạm dụng danh xưng khiến dư luận ngỡ ngàng.
Các mỹ từ “ông hoàng”, “công chúa”, “nữ hoàng”, “hoàng tử” từ đó mà bị lạm dụng đến mức thô thiển. Nhiều thủ đoạn tinh vi được tung ra để những danh xưng lộng ngôn và gượng ép này đi vào dư luận, "đánh chiếm" trái tim cuồng của một bộ phận khán giả.
Đàm Vĩnh Hưng, danh xưng, showbiz Việt, ông hoàng, bà chúa, ngụy tạo
Hình ảnh được Đàm Vĩnh Hưng phô trương trong poster của một liveshow.
Khoản phí mua tên gọi
Việc tìm kiếm một giải thưởng để mua danh tiến thân vào showbiz Việt giờ đây không còn là một việc quá khó. Các thể loại giải thưởng, từ ao làng không ai biết tới đến khoa trương “quốc tế”, đang ngập tràn showbiz. Thậm chí không qua trường lớp đào tạo, chẳng có năng lực hay chuyên môn gì, một người đẹp vẫn dễ dàng thành… nghệ sĩ.
Tuy nhiên, lối đi này cũng có phần rủi ro và gập ghềnh nếu cuộc thi mà họ tìm đến để mua danh bị dư luận ném đá và cơ quan chức năng thổi còi. Vì vậy để tiến thân, đã có không ít nghệ sĩ dùng chiêu trò tạo danh xưng riêng.
Một ca sĩ, sau quá trình dài nam tiến không hiệu quả, trong một show thời trang, anh ta được giới thiệu bầu show Y. Người đàn ông này tuy chưa từng là nghệ sĩ biểu diễn nhưng có thời gian dài lăn lộn trong giới showbiz và tai tiếng vì những tin đồn giới tính. Ông ta đồng ý ký kết với nam ca sĩ để tung album đầu tay ra thị trường. Nam ca sĩ đề nghị giấu tên này nhớ lại, “những ngày sau đó ông ta chở tôi qua Quận 7 và dặn mang theo đồ đạc để ở lại luôn bên đó”.
Trong một tháng ở nhà mới, có vài phóng viên đến tận nơi phỏng vấn, anh được ông bầu hướng dẫn vào ngồi đệm piano, tự hát dù nhạc lý, kiến thức chơi đàn chỉ là con số không. Hình ảnh được dàn dựng công phu sau đó được đăng tải. Đến lúc này, ông bầu tung cú đánh quyết định: "Em bắt đầu được chú ý rồi đó. Giờ anh sẽ tìm một danh xưng riêng cho em. Để tiếng hát, hình ảnh của em không nhầm lẫn với ai khác".
Ông bầu này chắc nịch: “Chuyện danh xưng, thương hiệu anh sẽ dùng tiền tạo dựng cho em. Có cả ê kíp truyền thông sau lưng anh, chỉ cần anh bỏ tiền, mua vài bài phỏng vấn, họ sẽ mặc định gọi em là hoàng tử ngay".
Cái tên “hoàng tử hát tình ca” chuyên trị những bài mùi mẫn cũng bắt đầu ra đời từ đó. Nhưng chuyện không xuôi chèo mát mái khi chàng ca sĩ liên tục bị ông bầu gạ gẫm tình cảm khiến phải bỏ chạy. Để yên thân, gia đình anh phải đền bù một khoản tiền mà ông bầu nói là đã dùng để “mua tên gọi riêng”. Thế nhưng, sau đó, điều làm chàng ca sĩ ngạc nhiên hơn là danh xưng được gã gạ bán năm nào, giờ đây chễm chệ trên mặt báo dành cho một nam ca sĩ khác.
Cuộc đua giữa các “hoàng tử”
Để có danh hiệu trong giới biểu diễn hỗn mang như hiện nay, nhiều ca sĩ tìm mọi cách để tạo dư luận. Công thức tạo danh hiệu thường gặp là gắn với hình ảnh và ca từ được phô trương trong một bài hit có video clip như kiểu nàng tiên cá, công chúa, hoàng tử, búp bê…., rất dễ hiểu và dễ nhớ. Sau đó, anh chàng hay cô nàng tìm thiết kế trang phục, xây dựng ý tưởng lãng mạn hay gợi cảm, rồi dùng truyền thông để PR ca khúc.
Bầu show viết luôn bài, phóng viên chỉ việc đăng, khoản phí được thanh toán ngầm sau đó. Nếu ca khúc chết giữa đường thì dự án sẽ phải tạm gác lại. Còn may mắn thành công, giọng ca yếu ớt và nhão nhẹt hôm qua sẽ lập tức được tung hô là công chúa, nữ hoàng trên hàng loạt bài báo mạng, dưới trướng chỉ đạo của một cây viết trẻ nào đó.
Tuy nhiên, khi đã mua được danh, việc duy trì và giữ nó cũng không kém phần khốc liệt, một “hoàng tử” ca thán. Anh này cũng được phong danh hoàng tử từ những ngày đầu showbiz Việt áp dụng chiêu trò này. Với xuất thân tốt, nhạc lý vững vàng nhờ những ngày sinh hoạt trong nhà hát, nam ca sĩ đẹp trai này cũng phút chốc thành “hoàng tử” đi hát. Thế nhưng, hình ảnh chàng ngày một phai nhạt, bởi hoạt động âm nhạc không có gì mới mẻ. Và quan trọng hơn, có quá nhiều “hoàng tử” mới xuất hiện.
Ngoài những bộ cánh hút mắt, luộm thuộm họa tiết, cầu vai đính đá và đội cả vương miện, các hoàng tử còn phải bạo tay chi tiền giữ hình ảnh. Ca sĩ Y bán cả chiếc xe con của gia đình để chi cho truyền thông, trang phục, đặt hàng các bài hát gắn liền với hai chữ "hoàng tử".
MC H. kể lại trong một đêm diễn cô đã phải méo mặt tìm cách tránh một cuộc đấu đá khi “hoàng tử” chạm mặt “hoàng tử”. Hai bên gầm mặt nhau bởi cả hai đều yêu cầu MC giới thiệu tiết mục tiếp theo là của hoàng tử.... Trong một show khác, cô cũng bị các ca sĩ làm khó bằng cách không chịu ra hát nếu không giới thiệu họ bằng những “thương hiệu” công chúa, nữ hoàng…
Thói quen tự huyễn thành quán tính
Không phải đợi đến vụ việc liên quan tới nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, dư luận mới cảm thấy tức giận vì thái độ phản ứng thiếu tôn kính người lớn của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi anh này viết “tâm thư” đốp chát lại những người đã góp ý mình là cách mà anh dùng để xử lý rất nhiều scandal trước đây.
Mọi người vẫn chưa quên trong scandal hôn môi sư thầy của nam ca sĩ này trên sân khấu. Khi đang ở trong tâm bão, thay vì chọn cách bình tĩnh lắng nghe và xin lỗi, thì anh chàng chọn cách đáp trả dư luận bằng một bức “tâm thư” mang phong cách của một “ông hoàng” với chiếc vương miện in bên lề trang giấy.
Trong một vài hình ảnh trên bìa đĩa, anh thể hiện mình như một ngôi sao trên tivi trong căn phòng có cả một gia đình quây quần theo dõi trong vui vẻ. Những phi vụ kinh doanh cơ sở ăn uống của nam ca sĩ này tại Sài Gòn cũng đều được gắn bằng những biển hiệu đầy thách thức là: “vua…”. Khi danh ảo vận vào người trong thói quen tự huyễn đã thành quán tính, dễ hiểu vì sao anh ta có thái độ trịch thượng và đốp chát như vậy đối với những ý kiến chỉ trích.
Đi tắt đón đầu trong nghề bằng cách ngụy tạo những danh xưng lộng ngôn mà không ai có thể chứng minh là đúng, cũng chẳng ai bác bỏ được nó là sai. Tình trạng khiến showbiz Việt chưa bao giờ lộn xộn và gây ức chế cho công chúng đến vậy.
Có lẽ đã đến lúc truyền thông cần sửa sai, cùng dư luận và những người làm nghề cùng vào cuộc để đưa những ảo tưởng trở về đúng vị trí thực tế của nó. Để những “ông hoàng”, “bà chúa” tự phong học cách nhìn nhận sự thật và ứng xử như một người có văn hóa, có trách nhiệm xã hội với thái độ khiêm nhường.
Đinh Quý Anh
Minhcineenebo # Thursday, August 29, 2013 6:17:45 PM
Công bằng mà nói xã hội chúng ta gần đây có quá ít những người nói thẳng, nói thật, nói chân tình, có trách nhiệm về thói hư, tật xấu của ca sĩ, cũng như nhận xét mang tính chuyên môn về chất lượng của một số ca sĩ đang được tung hô không tiếc lời trên rất nhiều tờ báo, trang thông tin lá cải.
Nếu là một người có văn hóa, có giáo dục thì lẽ ra ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng phải lấy đó làm mừng vì mình đã được một nhạc sỹ mà xã hội kính trọng dạy bảo. Nhưng ngược lại, anh ta lại phản ánh một cách rất thiếu văn hóa, hay nói nôm na là đã dùng những ngôn từ của một kẻ… mất dạy để nói về một người đáng kính. Thực ra, chất vô văn hóa của Đàm Vĩnh Hưng không phải bây giờ mới bộc lộ, mà đã bộc lộ từ lâu, đặc biệt là từ sau màn khóa môi nhà sư…
Nhưng điều đáng buồn nhất là những loại ca sĩ này, cũng như một số ca sĩ khác vẫn ngang nhiên sống được, làm giàu được nhờ tai tiếng và những hành vi bỉ ổi. Với những loại này, càng nói năng lếu láo, càng có những hành vi phản văn hóa thì lại càng có tiền.
Đó mới là bi kịch cho nền văn hóa nước nhà hiện nay.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Các cơ quan quản lý thì bất lực hoặc toàn dùng những biện pháp nửa vời, hoặc giơ cao đánh khẽ, hoặc áp dụng hình thức xử phạt lấy lệ, có cho vui. Và để cho những ca sĩ loại này tồn tại một phần cũng là tội của giới truyền thông. Chính những tờ báo lá cải đã phong cho những loại ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng… thành những "ông hoàng, bà chúa". Đúng là những ca sỹ này có giọng hát thị trường, chỉ hát được những bài hát kiểu thị trường rẻ tiền.
Xã hội chúng ta đang loạn là bởi vì chúng ta không tôn vinh được những giá trị văn hóa tốt đẹp và không bài trừ được những loại văn hóa vớ vẩn, trong đó có dòng nhạc thị trường. Xã hội chúng ta đang thiếu đi dũng khí để lên án những hành động, những việc làm phản văn hóa.
Tại sao dòng nhạc thị trường nhảm nhí hiện nay lại có chiều hướng gia tăng?
Cách đây mấy hôm, tôi vào trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, định mua một thứ đồ trong siêu thị điện máy Trần Anh nhưng khi bước vào, tôi không thể chịu nổi tiếng loa mở gần như hết cỡ giọng hát của một ca sỹ mà quả thật nghe như… "đấm vào tai". Cuối cùng tôi, phải chạy ngay ra khỏi siêu thị hiện đại bậc nhất Việt Nam ấy, bởi… không chịu nổi thứ âm thanh bát nháo của dòng nhạc thị trường đang được các gian hàng đua nhau mở hết cỡ. Thôi thì cũng tự nhủ mình rằng: "Mình không nghe nổi thứ nhạc này thì tốt nhất nên tránh xa ra và đừng đến những nơi như thế này nữa".
Gần đây, trên một số chương trình truyền hình, đặc biệt là các chương trình truyền hình đang được "xã hội hóa", người ta sẵn sàng đưa lên sóng những ca sĩ mà một nốt nhạc bẻ đôi không biết, hát thì "chênh, phô" lòi ra, khoe giọng thì ít mà khoe thân thì nhiều. Xem ra bây giờ trở thành nhạc sĩ và ca sĩ dễ dãi quá. Cho nên, những loại ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng mới ngộ nhận rằng mình tài năng, mình có công chúng, có khán giả.
Tình trạng văn hóa nước nhà có thể nói là đang tự mình đánh mất bản sắc tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đã gây dựng được suốt mấy chục năm qua, trong đó có âm nhạc, văn học, báo chí… Đây là một điều rất không bình thường và nếu như cứ để tình trạng này kéo dài thì điều nguy hiểm nhất sẽ xảy ra: Một dân tộc không còn bản sắc văn hóa của mình thì sẽ tự đánh mất mình.
Với những loại ca sĩ có chút giọng nhưng lại cư xử thiếu văn hóa, nói năng… mất dạy như Đàm Vĩnh Hưng thì nên loại bỏ ra khỏi đời sống âm nhạc, giống như một kẻ tội phạm đặc biệt nguy hiểm cần phải loại ra khỏi đời sống xã hội.
Nhà văn Nguyễn Như Phong