Ẩm ương
Tuesday, February 14, 2012 7:58:22 AM
Đăng ngày: 13:24 09-09-2011
Thư mục: THƠ
Lối cũ xe chen xe
Nhà ngo ngoe chen phố
Dòng người lố nhố
chen nhau.
Em về đâu ?
Bỏ ta đứng giữa đường Hà Nội.
đời thường chật chội
quệt vào nhau ...
Em đâu ? Phố hẹn nhạt nhòa áo trắng !
Để ta cay đắng,
vặn tay đi giữa dòng người,
nụ cười kéo dở ,
hẹn chi buổi mưa gió ào ào ?
Em về tắt nốt vì sao
làm ta hụt lối
ngã vào cô đơn...
Trăng xưa khi méo khi tròn
giờ xuôi lữ thứ để buồn gác khuya :
"lần sau mà cảnh chia li
là ta quẳng mối sầu bi trả trời ! ^_^"
"lần sau vật đổi sao dời
nắng mưa là trả cho người ẩm ương ...!^_^"
By Classic TN 10/09/2011
