Bên em
Tuesday, February 14, 2012 7:35:56 AM
Đăng ngày: 19:05 21-12-2009
Thư mục: THƠ
Đêm về em còn đang thắp ánh sao khuya
Anh vẫn cạnh đời em gánh những ước mơ nông nổi
gặp bên đường những ngọn đèn đã mỏi
chỉ quẩn quanh với khoảng sáng riêng mình
và rồi chợt nhận ra chính anh
kẻ gò lưng , kẻ gục đầu, kẻ đục ngầu đôi mắt
những kẻ nhỏ nhoi hèn nhát
run lên ở lại một miền
Không ! anh muốn bay lên xoá tan màn đêm
mặc kệ đóm tàn cháy dở
mặc kệ thời gian kéo trở
cuộc đời anh chỉ bùng cháy một lần !
< made by Classicfat32> Hà Nội 2004
