My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

Biết


Đăng ngày: 11:07 10-12-2009
Thư mục: THƠ

Em thấy không rồi màu hoa diệu vợi

sẽ lại thức lòng ta những vị ngọt thủa nào

một ngày gã hành khất ngang qua hồn em khi căn phòng trống trải

cho em vài cảm nhận nao nao



về những lời của anh thôi đã huyền hồ không rõ

đưa em qua thời sinh viên

vó ngựa rồi phi ngàn dặm

biết

cánh buồm đỏ em giăng sẽ chẳng cùng anh đi khắp mọi miền



sẽ lúc nào đó gió gió làm em bất chợt

thoáng đậu xuống vai thi sĩ hay một kẻ lữ hành

kẻ như anh vốn quen với những điều không thực

một lần rồi thôi nhé mong manh !

< made by Classicfat32> TN 1999

Chỉ tạiCHỜ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28