My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

CHỜ


Đăng ngày: 11:08 10-12-2009
Thư mục: THƠ

tin ước mơ nàng tim anh hoá ngôi sao

ngôi sao sáng là ngôi sao đang chết

mũi tên đồng nơi đâu anh nào hay biết

bỏ lẻ tim anh đang cạn nhịp giữa mịt mùng



anh ước làm vệt sáng ở trên không

dù trái tim có là sao băng hay sao chổi

ôi !?....nếu ước mơ em như mũi tên bay hoài không biết mỏi

hỏi tim anh chết mãi đến bao giờ?

< made by Classicfat32> Hà Nội 2001

BiếtKhoảnh khắc(của thời đã cũ <NVT>)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28