My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

Chợt nghe... mùa đông!


Đăng ngày: 16:01 01-01-2012
Thư mục: THƠ

Em hát gì mùa đông?
sao nghe man mác lòng
Em viết bài thơ mới
Cho mùa còn mùa không

Ta vội như gió lạ
đi ngang qua một người
để làm rơi tất cả
vậy mà mùa không rơi

người còn những ngày xa
nên hờ hững đi qua
cả những điều phôi pha
cả những gì đã già !

Ta còn người không đấy ?Nếu em còn mùa thu ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28