My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

cô đơn


Đăng ngày: 11:09 10-12-2009
Thư mục: THƠ

khi niềm tin gượng dậy bên lề

mới biết chặng đường còn xa thật

mới biết đã quen với những gì có thật

là không có một trái tim chung đường



Đâu là những dấu chân

Lết dài và hằn sâu trên đẩt

những vết in biết mình mỏi nhất

không có nhiều trên lối đi



Nếu cuộc đời ai cũng tính ,cũng suy

chọn những ngả rẽ ngang bằng phẳng

chỉ có anh thôi sao ? viển vông tiến thẳng

và thế gian như chỉ có một mình mình



Như thế bao giờ em mới đến bên anh ?

Lý trí, niềm tin là những gì vụ lợi

Cho dẫu anh chặng đường dài chờ đợi…

là hạnh phúc quá xa sẽ hiểu nổi mình



< made by Classicfat32> TN 2009

sợ <NVT>em có biết ?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28