My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

Đi hoang


Đăng ngày: 23:15 12-07-2010
Thư mục: THƠ

đâu biết em là quán gió
để ghé chân vào thành kẻ lang thang
và trái tim hóa không nhà không cửa
phải suốt đời đi hoang

em xa xôi những vòm cây mùa nhớ
để âm thầm đám lá bay
gửi nồng nàn sắc lửa
mà suốt đời ta vẫn không hay ?

vẫn lang thang như là gió
biết chốn nao dừng lại một ngày ?

<by Classic HN - 12/7/2010>

...gặp thu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28