My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

em có biết ?


Đăng ngày: 11:09 10-12-2009
Thư mục: THƠ

Em có biết vầng trăng sáng

lộng lẫy và ở thật gần

bầu trời đêm rạng rỡ

trăng tròn đầy và chẳng xa xôi



khi nào trăng cong như bờ môi

chẳng nghĩ mình bị che khuất

thế gian những điều không thực

huyễn hoặc mình



em có biết dù chỉ đốm lân tinh

giữa trời đêm ảm đạm

dẫu không tròn không sáng

vẫn khiêm nhường hiến dâng

< made by Classicfat32>

cô đơnMỘT MÌNH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28