My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

em có yêu không?


Đăng ngày: 00:27 08-02-2010
Thư mục: THƠ

thôi!
lá hoa bao nhiêu và khờ dại
nguyện trôi về nơi ấy cùng em
để mình ta nặng lòng xin ở lại
chờ rêu phong phủ kín nỗi niềm

dòng sông nào giữa đời ngừng tuôn chảy ?
suốn nguồn nào kêu những tiếng khô ?
thôi !
mình ta gốc bùn miền cỏ cháy
chờ sớm mai rạng rỡ một mặt hồ ?

em có yêu không mà đến vào tháng hạ ?
để ta phải trú chân trễ đoạn đường dài ?
em có yêu không mà ngỏ thơm mùi cỏ lạ ?
để ta lại long đong tìm vết dấu em cài ?

em có yêu không mà nói lời như thế ?
để ta thèm ngọn lửa ấm vào đêm
nếu em cứ nói lời yêu như thế
ai sẽ hóa sương mai đậu gãy cọng cỏ mềm ?

bởi em cứ nói lời yêu như thế !
ta thôi ! cũng đành ..... cứ thế bên em!
( by Classic cùng ngày)

Bên emnếu biết yêu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28