My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

gặp thu

Đăng ngày: 08:17 31-08-2010
Thư mục: THƠ
sao không về đầy lối thân quen ?
chỉ mùa nhẹ đến thoáng như em
thẹn hoa muộn nở vài chùm đỏ
như khóe môi xưa lạc trước thềm?

cánh ước mơ của ngày thu cũ
lao xao về đậu trước bảng tin
những cánh buồm đưa ta qua bỡ ngỡ

đưa anh xa em...

mà sao chưa về như mưa qua ?
để còn chút giá biết người xa
để mây trời ngỏ lên trang giấy
rụng xuống ngày xưa vệt bút nhòa.

by classic _TN 2010

Đi hoangĐừng xa quá mùa thu !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28