My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

Giọt sầu !


Đăng ngày: 20:51 07-04-2011
Thư mục: THƠ

Mùa thu gió thổi đi đâu ?
Mà bài thơ còn đôi vần tơi tả
con chữ mỏng manh run trên từng xác lá
Bao nhiêu hơi ấm tan tành !

Kỷ niệm dỗ lòng xô những bước loanh quanh
Bóng em xưa vẫn núp chiều sau mái phố
Hàng cây sầu đông sải tay gầy vấn gió
mà hở lạnh bờ vai một nỗi buồn...

Con phố dài cho ta đẩy những vòng xe
lăn về mãi những ngày xưa sau buổi học
Nghiên bút của mẹ cha viết giữa đời cực nhọc
mà sao ta chỉ để làm thơ ngơ ngẩn đứng giữa đường ?

Mắc chi lên cành nhòa nhạt những đèn sương ?
Mà bỏ quên giọt sầu ngoài song cửa ...
Để vần thơ suốt đời dang dở
Đâu biết thu xưa chín rụng bên đồi !

(by Classic TN- 7/4/2011)

Plus lỗi tùm lum : Đá cái bục cửa !!Muộn mất mùa thu !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28