My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

Kỉ niệm <NVT>


Đăng ngày: 11:08 10-12-2009
Thư mục: THƠ

quệt vào tim trở về đây sợi tóc

chợt hạ nồng nàn thấp thoáng cánh buồm xưa



sợi tóc dài cô bé hay ngẩn ngơ

níu giữ một thời ta yêu dấu

quyển sổ con tuổi chúng mình nương náu

mưa giăng tan tác cánh buồm…



mùa hạ về cặp sách ngủ quên

gửi cho em cánh phượng hồng khờ khạo

gầm bàn nhỏ giàu sang một dạo

thiếu tiếng người giờ lũ kiến chia nhau



buổi hôm nào người cứ vội về mau

cỏ may kéo chân ta chiều hạ tím

gió thổi thênh thang một cánh buồm đỏ thắm

nắm hạt mồng tơi tặng người…..con mọt gặm giòn tan….



Cánh phượng hồng về đậu bến bình an

bờ giấy trắng thả neo bằng sợi tóc

mưa thôi giăng và sẽ chẳng khi nào em còn khóc

Sợi tóc dài hanh nắng dễ xa nhau.



< made by Classicfat32> TN 1996

Khoảnh khắc(của thời đã cũ <NVT>)biết đâu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28