My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

ngỡ


Đăng ngày: 10:08 10-12-2009
Thư mục: THƠ

ngọn lửa trên trời vụt qua mất

theo chuyến hành trình không gian

xô ào về bên anh đêm lạnh

biết ru con tim thổn thức sao đây cho khỏi bàng hoàng ?



ngỡ là mùa thu dài rộng quá

anh mải trong đời phong phanh

em cứ bình yên như lửa

trái tim còn trẻ của anh cứ tưởng yên bình…



lúc này anh làm sao tự mình cháy lên được ?

mùa thu ngày nào còn đến được không ?

ôi trái tim bé bỏng

phải giật mình mỗi đêm đông

< made by Classicfat32> TN 2002

vụn vỡChỉ tại

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28