Phím đàn cho con - Viết bù cho những ngày lạnh giá !
Tuesday, February 14, 2012 7:59:16 AM
Đăng ngày: 04:00 15-09-2011
Thư mục: THƠ
Những nốt đàn cha gieo phím dở dang ,
có lẽ ta chưa nhận ra hết chiều sâu trong những suy tư của mình bé ạ !
Con như lá hoa
thức dậy giữa lòng tay chúng ta hé môi cười ấm áp...
Và hiện giờ tất cả những gì cha viết,
dù chỉ mang được một phần trong bao nhiêu nắng ấm tràn bên con ...
ta vẫn biết rằng đó là niềm hạnh phúc mà bé con bé bỏng sẽ đón lấy như giọt sương mai
hòa ánh dương mỗi sáng !
Lớn lên con !
Lớn lên, bay vào bầu trời ngập tràn màu nắng,
mà cất cao tiếng hót
gọi binh minh rọi lấp lánh, những giọt đàn tỏa sáng, những niềm vui của chúng ta !
Lá và hoa !
Dẫu chỉ là lá và hoa của đời thường , giữa đời dâu bể ,
con cũng sẽ biết rằng " hạnh phúc ở những điều giản dị "
bởi: "điều giản dị nhất cũng chính là điều sâu sắc nhất " đó bé con !
By Classic TN 15/09/2011...( dở dang chờ phím đàn ngân lên nốt nhạc !)
Thư mục: THƠ
Những nốt đàn cha gieo phím dở dang ,
có lẽ ta chưa nhận ra hết chiều sâu trong những suy tư của mình bé ạ !
Con như lá hoa
thức dậy giữa lòng tay chúng ta hé môi cười ấm áp...
Và hiện giờ tất cả những gì cha viết,
dù chỉ mang được một phần trong bao nhiêu nắng ấm tràn bên con ...
ta vẫn biết rằng đó là niềm hạnh phúc mà bé con bé bỏng sẽ đón lấy như giọt sương mai
hòa ánh dương mỗi sáng !
Lớn lên con !
Lớn lên, bay vào bầu trời ngập tràn màu nắng,
mà cất cao tiếng hót
gọi binh minh rọi lấp lánh, những giọt đàn tỏa sáng, những niềm vui của chúng ta !
Lá và hoa !
Dẫu chỉ là lá và hoa của đời thường , giữa đời dâu bể ,
con cũng sẽ biết rằng " hạnh phúc ở những điều giản dị "
bởi: "điều giản dị nhất cũng chính là điều sâu sắc nhất " đó bé con !
By Classic TN 15/09/2011...( dở dang chờ phím đàn ngân lên nốt nhạc !)
