My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

Plus lỗi tùm lum : Đá cái bục cửa !!


Đăng ngày: 12:26 01-01-2011
Thư mục: THƠ


Anh đến tặng em một món quà
Bao lâu mà chẳng thấy em ra
Anh về chân đá cái bục cửa:
"mai mốt anh sang chữa sập nhà"

Anh đến tặng em một đóa hồng
Em cười chẳng nhận ừ cũng không
Anh về chân đá cái bục cửa:
"rồi kẻ sau anh chỉ lông bông !"

Anh đến tặng em nụ tình đầu
Em bảo " thế này thấm vào đâu?"
Anh về chân đá cái bục cửa
“Đừng tưởng ! Tình anh chẳng ít đâu !”

Anh đến sao em chẳng nói gì
Một mai chẳng lẽ để em đi
Không lẽ lại đá cái bục cửa
Để :" tại chân đau mới tỉ ti"

( By Classic _ 1/1/2010)

Đừng xa quá mùa thu !Giọt sầu !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28